Chúa Nhật tuần 32 Thường niên
Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:13-18
Rồi
đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được
đem đi trên đám mây. (1
Thê-xa-lô-ni-ca 4:17)
Rõ ràng một số Ki-tô hữu thế kỷ thứ nhất tại Thê-xa-lô-ni-ca
sợ rằng những người thân yêu của họ đã qua đời sẽ không được chia sẻ vào việc
Chúa đến trong vinh hiển. Cho nên thánh
Phao-lô đã dùng hình ảnh sống động nhắc nhở họ rằng như Chúa Giê-su đã chết và
đã sống lại từ kẻ chết, thì những ai đã chết trong Người cũng sẽ được sống lại
muôn đời, “để nghênh đón Chúa trên không trung” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:17). Ngài bảo đảm với họ dù đã chết hay đang sống
vào thời điểm Chúa trở lại, mọi tín hữu đều chung số phận được kết hiệp đời đời
với Chúa Ki-tô.
Ngôn ngữ gợi hình của thánh Phao-lô nhắc lại hình ảnh khải
huyền mà các ngôn sứ I-sai-a (27:13) và Da-ca-ri-a (9:14) đã sử dụng khi các
ngài mô tả niềm hy vọng đã có từ lâu về “ngày của Đức Chúa”. Những lời của chính Chúa Giê-su cũng vẽ lên một
khung cảnh tương tự: “Người sẽ sai các
thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ
bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia” (Mát-thêu 24:31).
Anh chị em, thiên đàng đang chờ đợi chúng ta! Nghĩ về ngày Chúa Giê-su sẽ đến lần thứ hai phải
là niềm hy vọng và khích lệ chúng ta đang khi trông đợi những gì ở trước mặt. Như thánh Josemaría Escriva đã viết: “Sẽ như thế nào khi mọi vẻ đẹp và vĩ đại vô
biên cũng như Tình yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ tràn đầy vào chiếc bình sành
là con người, để làm cho nó được thỏa mãn đời đời nhờ niềm vui tươi mát luôn
luôn được đổi mới?”
Chúng ta không biết Chúa Giê-su sẽ trở lại khi nào hoặc biến
cố tuyệt diệu này sẽ xảy ra như thế nào.
Hình ảnh khải huyền chỉ có tính cách biểu tượng, chứ không hiểu theo
nghĩa chữ. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn
rằng biến cố ấy đem lại thật nhiều hứng khởi và vui mừng. Quả thực là một ngày vinh hiển khi mọi tội lỗi,
mọi vết thương và mọi ưu phiền đều được xóa bỏ, và mọi người sống cũng như đã
chết được bước vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa và Vua vĩnh cửu của chúng
ta!
“Thật vĩ đại biết bao
vinh quang và hạnh phúc của Chúa. Thật
vĩ đại biết bao khi được xem thấy Chúa, được vinh dự chia sẻ niềm vui cứu độ và
ánh sáng muôn đời với Chúa Ki-tô là Chúa và Thiên Chúa chúng con” (Thánh
Cyprianô).