Thứ Ba tuần 32 Thường niên

Suy niệm Khôn Ngoan 2:23-3:9

 

Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi.  (Khôn Ngoan 3:2)

 

          Bạn hãy nghĩ tới mọi kỹ thuật tân tiến có thể giúp bạn nhìn thấy rõ hơn, xa hơn và tinh tường hơn là trước kia.  Chỉ một phẫu thuật giản dị cũng có thể giúp người ta khỏi cần mang kiếng.  Những kính viễn vọng mạnh có thể giúp nhìn thấy những giải ngân hà cách xa hàng tỉ dậm, và những vệ tinh có thể nhìn thấy cả tách cà phê chúng ta để trên bàn nhà bếp!  Dường như chúng ta có thể nhìn thấy hết mọi vật.  Nhưng liệu chúng ta có luôn thấy được mọi điều chúng ta cần phải nhìn thấy không?

          Theo tác giả sách Khôn Ngoan, chúng ta không thấy được.  Đối với mọi phát triển kỹ thuật thời nay, chúng ta vẫn cần có một viễn tượng mới.  Trong khi Chúa muốn coi đời sống của người “công chính” là xứng đáng và đáng khen, thì “kẻ ngu si” lại coi đó là những gì hư nát và là cái chết vô nghĩa (Khôn Ngoan 3:1-2).

          Không ai thực hiện những lời này trọn vẹn hơn là Chúa Giê-su.  Trước con mắt thế gian, cuộc sống của Người là một phí phạm lớn lao và cái chết của Người là một thảm kịch.  Đây là một con người có đặc sủng vĩ đại, có thể lôi cuốn rất nhiều kẻ theo mình làm thành một tiềm năng chống lại ách ngoại xâm của đế quốc Rô-ma trên Ít-ra-en.  Nhưng Người làm gì đối với những người này?  Người bảo họ hãy đưa má kia cho người ta vả và hãy tha thứ bảy mươi lần bảy. Rồi kèm theo những lăng nhục và tổn thương, Người tự ý nộp mình cho kẻ thù và chết cái chết kinh khủng lẫn đau đớn.  Thật là một phí phạm cuộc đời!

          Nhưng trước mắt Thiên Chúa và con mắt đức tin, Chúa Giê-su đã sống cuộc sống thành công hơn bao giờ hết.  Không những Người đã sống trong sự khiêm nhường vâng phục Thiên Chúa, mà mỗi lời nói và hành động của Người còn giúp cho mọi người nhận biết tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa.  Rồi trên hết mọi sự, Người đã sống lại từ kẻ chết!  Không có gì lãng phí đâu!  Mọi sự Chúa Giê-su đã thực hiện đều mang ý nghĩa vĩnh cửu và quyền năng đối với mọi ngưởi!

          Vậy bạn cần điều chỉnh viễn tượng của bạn như thế nào?  Nhìn vào cuộc sống mình, chúng ta dễ đi tới kết luận là chẳng có gì đáng kể.  Nhưng đó không phải cách Thiên Chúa nhìn chúng ta.  Đối với Người, mọi hành vi đức tin và đức cậy, mọi hành vi đức ái và quảng đại đều vô cùng quan trọng.  Mỗi hành vi này đều khiến cho Chúa mỉm cười mãn nguyện, vì nó đem đến cho những người chung quanh bạn tình yêu, sức mạnh và chữa lành của chính Chúa.  Cuộc sống của bạn quả thực ý nghĩa, ý nghĩa thật nhiều!

 

          “Lạy Chúa, tuân theo luật Chúa đó là niềm vui lớn lao của con.  Phụng sự Chúa đó là phần thưởng cao quý nhất cho con!”