Thứ Hai tuần 5 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 1:1-19

 

Thiên Chúa phán… Liền có như vậy.  (Sáng Thế 1:6)

 

          Cuộc sống nhiều lần có thể bị xáo trộn.  Do đó nhiều vấn đề tranh nhau chiếm thời gian cũng như sự chú ý của chúng ta, đến nỗi gần như chúng ta không còn thấy được Chúa và sự hiện diện của Người nữa.   Mỗi khi chúng ta cảm thấy mình kẹt cứng giữa những bận rộn của cuộc sống, thì tốt nhất là hãy trở về với những gì căn bản, nghĩa là trở lại lúc khởi đầu!  Chúng ta có thể nhớ lại, vào lúc khởi đầu cuộc tạo dựng Thiên Chúa đã phán thế nào để đưa trật tự vào xáo trộn, ánh sáng vào bóng tối.  Chúng ta nhớ rằng chỉ cần phán một lời thôi, Người đã làm cho mọi sự được hiện hữu.

          Điều này xem ra mang tính cách rất thần học và lý thuyết, nhưng lại thực dụng hơn nhiều!  Vì Thiên Chúa, Đấng không bao giờ đổi thay, vẫn còn phán dạy chúng ta.  Người vẫn đem sự sống mới vào con người chúng ta, sâu tận cõi lòng chúng ta!  Thí dụ khi đi xưng tội lúc chúng ta nghe linh mục nói:  “Cha tha tội cho con”, thì tội lỗi chúng ta liền được tha thứ!  Cũng thế, trong Thánh lễ khi chúng ta nghe:  “Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em”, thì Chúa Giê-su thực sự hiện diện trong cách thức mới và đầy quyền năng.

          Vậy chúng ta có nghe được tiếng Chúa không?  Có, bằng cách lắng nghe!  Một phương pháp tốt là bạn hãy mua một cuốn sổ hoặc một cuốn nhật ký cầu nguyện.  Mỗi khi bạn nghĩ Chúa phán với bạn, khi cầu nguyện trong Thánh lễ, khi đọc Kinh Thánh, lúc bạn ngắm nhìn hoàng hôn, bạn hãy viết xuống những gì bạn nghĩ là Người đã nói.  Những ghi chép nho nhỏ này có thể cho bạn thấy Chúa hoạt động như thế nào.  Chúng cũng có thể giúp bạn tin tưởng hơn vào khả năng Người sẽ thực hiện những lời Người đã nói với bạn.

          Khi đời sống bạn bắt đầu cảm thấy xáo trộn, bạn hãy trở lại với nhật ký cầu nguyện của bạn và nhớ lại lúc bạn cảm thấy rất gần gũi Chúa.  Hãy để cho ký ức bắc cầu cho bạn lắng nghe Chúa lại lần nữa.  Có thể Người giúp bạn ý thức Người không bao giờ bỏ rơi bạn.  Có thể Người làm nhẹ bớt đi gánh nặng cảm xúc bạn đã phải mang, hoặc Người an ủi bạn sau cái chết của một người thân.  Hãy để cho những lần như thế khích lệ bạn lắng đọng tâm hồn và lắng nghe trở lại.

          Đừng khi nào bạn nghi ngờ Chúa không muốn nói với bạn.  Người thích nói lời bình an cho cuộc sống chúng ta.  Vậy hôm nay bạn hãy dừng lại và lắng nghe.  Đấng đã phán để mọi sự được hiện hữu đang có một lời dành cho bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa, xin mở tai con!  Con tin rằng lời Chúa có thể chạm tới con và biến đổi con người con”.