Thứ Năm tuần 6 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 8:27-33
Con
Người phải chịu đau khổ nhiều. (Mác-cô 8:31)
Bạn hãy vẽ ra hình ảnh một gia đình trẻ: Một đứa trẻ chào đời và cha mẹ vui mừng, cho
dù cuộc sống của họ sắp sửa phức tạp hơn.
Họ sẽ mất vài chục năm dốc tình yêu, thời giờ, tiền bạc và sinh lực cho
đứa con của họ, bởi vì họ muốn cho nó những gì tốt nhất có thể. Họ sẽ đi làm việc mỗi ngày, có khi nhiều công
việc khác nữa để đạt được mục đích. Họ sẽ
dạy con họ biết điều hay lẽ phải. Họ sẽ
sống tùy thuộc vào một ngân sách. Họ sẽ
chăm sóc con họ khi nó bị nhức đầu, đau bụng, đau tim. Rồi vì con họ còn quá nhỏ nên nó chẳng biết rằng
cha mẹ nó đã hy sinh thật nhiều.
Cũng thế, Chúa Giê-su dốc hết tình yêu thương chúng ta mọi
ngày, chỉ vì chúng ta có phẩm giá trước mắt Người. Đúng vậy, tất cả cuộc đời trần thế của Người
là một dâng hiến tình yêu. Chúng ta thì
chẳng mất mát gì, nhưng Người thì mất tất cả.
Bạn hãy tưởng tượng xem Con Thiên Chúa đời đời nay đã từ bỏ ngai tòa
thiên quốc để trở nên một hài nhi yếu ớt.
Người đã tự ý và sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách khi phải sống như một
người phàm giữa thế giới đổ vỡ với đau khổ, đói khát và cám dỗ. Người đã phải tập đi, tập nói. Người đã phải ứng phó với đau đớn và buồn sầu
về cái chết của thánh Giu-se. Người đã
phải làm việc như một người thợ mộc để chăm sóc cho mẹ Người và bản thân Người.
Rồi Người đã phải làm một quyết định khó
khăn là để Mẹ Ma-ri-a lại một mình mà đi rao giảng và dạy dỗ người ta.
Bạn cũng thử tưởng tượng xem thật khó biết bao khi Người phải
chịu đựng những tố cáo và chối bỏ của dân riêng Người, những kẻ Người đã đến để
phục vụ và cứu chuộc. Rồi nhất là Người
đã bị đóng đinh vào thập giá và chết với cái chết đau đớn, nhục nhã như một kẻ
lộng ngôn và tội phạm. Phải, Người đã chịu
tất cả những điều ấy vì Người yêu thương bạn.
Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy nhìn thật lâu vào cuộc đời
hy sinh của Chúa Giê-su. Cái giá của ơn
cứu độ chúng ta rất cao, nhưng Chúa Giê-su đã vui lòng trả. Vậy bạn hãy suy nghĩ về tình yêu ấy và để cho
tình yêu ấy lay chuyển trái tim bạn. Bạn
hãy lắng nghe cho kỹ, rồi bạn sẽ nghe được Chúa Giê-su bảo bạn: “Con xứng đáng với tình yêu ấy. Cha yêu con”.
“Lạy Chúa Giê-su, con bỡ ngỡ về tình Chúa
thương con! Chúa đã nắm được trái tim
con rồi, và con thờ lạy Chúa”.