Chúa Nhật tuần II mùa Chay
Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:8-10
Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người. (2 Ti-mô-thê 1:9)
Thánh Phao-lô dạy rằng chúng ta đã được kêu gọi sống đời
thánh thiện. Nhưng giả như bạn ngồi
trong xe vào giờ kẹt đường đang khi đã trễ giờ đi làm; giả như bạn đã tranh luận với người phối ngẫu
hoặc với xếp ở sở làm; giả như bạn đã lại
sa ngã trong cùng một cám dỗ – thì có lẽ bạn sẽ thấy đời sống thánh thiện là điều
xa vời.
Không phải vậy đâu! Bạn
hãy trở lại bài đọc và đọc lại câu Kinh Thánh trên. Thánh Phao-lô nói rằng Thiên Chúa đã kêu gọi bạn vào dân thánh. Người đã gọi bạn không phải vì những gì bạn
có thể làm, không phải vì những gì bạn đã làm và không phải vì những gì bạn sẽ
làm, nhưng là “do kế hoạch và ân sủng của Người”. Đó là kế hoạch của Người. Đó là lời gọi của Người.
Thiên Chúa có một kế hoạch cho bạn. Chúng ta thường dễ dàng thu gọn kế hoạch ấy
vào những điều chúng ta phải làm, thí
dụ như dành thì giờ cầu nguyện, đi xưng tội, chia sẻ đức tin hoặc phục vụ anh
chị em trong giáo xứ. Dĩ nhiên tất cả những
việc này đều tốt và chúng ta phải tìm sự dẫn dắt của Chúa trong những việc ấy. Nhưng đó chỉ là những phần nhỏ thuộc kế hoạch
to lớn của Chúa thôi, tức kế hoạch làm cho chúng ta được tràn đầy sự sống Thiên
Chúa và giúp chúng ta bước vào vinh quang thiên quốc!
Chúng ta biết rằng lời gọi nên thánh rất nhiều khi là một
thách đố. Nhưng không phải thách đố ấy
lúc nào cũng khó thực hiện đâu. Đôi khi
là hãy nhìn vào bầu trời ban đêm và nghĩ đến sự tốt lành của Chúa. Đôi khi là hãy vui vẻ sum họp với gia
đình. Trọng tâm sự thánh thiện là vững
tin sâu xa rằng Chúa ở với bạn mọi lúc, dù khi bạn phát đạt cũng như lúc khó
khăn, vui vẻ hay khi phải chiến đấu.
Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời bạn, một kế hoạch để đưa bạn
tới sự thánh thiện. Người làm chủ cả những
chi tiết, cho nên bạn đừng lo lắng. Bạn
sẽ biết được những bước phải theo để tiến tới, còn những bước khác bạn chỉ nhận
ra khi nhìn lại quãng đường đã đi qua.
Nhưng dù thế nào, mỗi bước sẽ giúp bạn lớn lên trong yêu mến và nhận biết
Chúa, nghĩa là trong sự thánh thiện!
“Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kêu gọi con đến với sự sống Cha đã muốn. Xin Cha ban cho con ân sủng để tín thác Cha ngay trong những điều nhỏ nhặt khi con thưa xin vâng với Cha”.