Thứ Năm tuần III mùa Chay
Suy niệm Thánh Vịnh 95:1-2,6-9
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán:
Các ngươi chớ cứng lòng. (Thánh
Vịnh 95:7-8)
Lòng tôi cứng hay mềm?
Tôi mở lòng cho Chúa hay chỉ lần lữa?
Tôi không biết!”
Thay vì khuyên chúng ta dồn tất cả chú tâm để xét xem lòng
chúng ta cứng hay mềm, thì tác giả Thánh Vịnh hôm nay lại cho chúng ta một
phương thức khác, một điều đã được sắp đặt để giúp chúng ta giữ lòng mềm mại. Chẳng phải điều này đem lại hy vọng và hữu
ích cho chúng ta hơn là lúc nào cũng cứ lo lắng xem lòng mình cứng hay mềm?
Hãy đến đây ta reo hò
mừng Chúa (Tv 95:1). Ca hát reo hò
là một phần thuộc phụng vụ từ bao ngàn năm nay.
Có một điều gì đó về việc sử dụng tiếng nói của chúng ta mà tôn vinh
Chúa để giúp chúng ta giữ tâm hồn tập trung vào Người. Thánh Augustinô nói: “Hát là cầu nguyện hai lần”. Cho nên bạn đừng lo lắng là mình hát không giỏi
không hay. Một Thánh Vịnh khác còn khích
lệ chúng ta hãy “phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa
tiếng hò reo” (Tv 100:2). Cho nên bạn đừng
ngại!
Vào trước Thánh Nhan
dâng lời cảm tạ (Tv 95:2). Dâng lời
cảm tạ Chúa là để giúp chúng ta nhận ra rằng Chúa đã quan phòng lo lắng cho
chúng ta. Thức ăn chúng ta dùng, quần áo
chúng ta mặc, và ngay đến bạn bè và gia đình đều là những ân huệ Chúa ban. Càng nhớ đến điều này, chúng ta càng dễ dàng
đặt Chúa vào chỗ danh dự, đến xin Người nâng đỡ và lắng nghe lời Người phán dạy.
Hãy vào đây ta cúi
mình phủ phục (Tv 95:6). Giả như Đức
Giáo Hoàng Phanxicô sẽ bước vào nhà bạn ngay lúc này, chắc bạn sẽ lập tức đứng
dậy phải không? Không cần nghĩ ngợi gì cả,
bạn sẽ biểu lộ một tư thế kính trọng ngài.
Khi cầu nguyện, chúng ta cũng có thể làm một điều tôn kính tương tự bằng
cách quỳ gối hoặc cúi mình phủ phục trước mặt Chúa. Khi sử dụng thân xác mình để biểu lộ một điều
trong tâm hồn, chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình cuốn theo và vui mừng thêm nữa.
Hôm nay, bạn hãy cố gắng đưa ba tư thế này vào trong giờ cầu
nguyện của bạn. Bạn hãy chọn một bài
thánh ca để hát lên. Bạn hãy để một chút
thời giờ mà cảm tạ Chúa. Bạn hãy quỳ gối
hoặc đưa hai tay lên cao, hoặc múa nhảy khi bạn cầu nguyện. Làm những việc này, bạn hãy xem Chúa làm cho
lòng bạn mềm lại và giúp bạn lắng nghe tiếng Người.
“Lạy Chúa, con thờ lạy
Chúa. Xin Chúa giữ lòng con được mềm mại,
để con có thể lắng nghe Chúa hôm nay”.