Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:1-6

 

Anh em đừng xao xuyến!... Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở.  (Gio-an 14:1,2)

 

         Để cho tâm hồn chúng ta “xao xuyến” là chuyện có thể dễ dàng xảy ra!  Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày nay, nạn thất nghiệp cao, chiến tranh và căng thẳng, có nhiều điều làm chúng ta phải lo lắng.  Nhưng giữa hoàn cảnh ấy, Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy tin vào Người và đừng để cho những tin dữ kia che lấp niềm vui và lòng tin tưởng của chúng ta nơi Người.

         Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta Người có “nhiều chỗ ở” trong nhà Cha Người (Gio-an 14:2).  Chúng ta không hiểu theo nghĩa đen, làm như mỗi người chúng ta sẽ có một dinh thự lúc chúng ta ở trên thiên đàng.  Nhưng Người đang dạy chúng ta rằng dù ở bất cứ đâu, chúng ta cũng có một chỗ để ở lại với Người.  Chúng ta có một tổ ấm đang chờ đợi chúng ta, một nơi chúng ta được yên ổn, hạnh phúc và bình an.  Tựa như một đứa trẻ cảm thấy thật an toàn ở trong nhà cha của nó và dưới cái nhìn âu yếm của cha, chúng ta cũng được an toàn khi biết rằng chúng ta đang ở dưới ánh mắt chăm sóc của Chúa Cha ngay lúc này và tại nơi đây.

         Đúng vậy.  Bạn không cần phải chờ đợi đến khi lên trời mới tìm được chỗ trong nhà Thiên Chúa.  Bạn có thể đem tất cả những gánh nặng và lo lắng đến cho Người, bất cứ lúc nào, và biết là Người hiện diện và giúp đỡ bạn.  Ở bất cứ nơi nào bạn hiện diện cũng có thể trở thành một “chỗ ở”, tại đấy bạn được gặp gỡ Chúa và sống trong bình an của Người.  Nơi ấy không cần phải là nhà thờ hay tòa giải tội.  Nhưng đó có thể là phòng ngủ, nơi làm việc, nhà bếp nữa!  Là bất cứ nơi nào, vì Chúa Giê-su luôn luôn ở với bạn, và Người thích ở với bạn khi bạn tìm kiếm sự hiện diện của Người.

         Hôm nay giờ nghỉ, bạn hãy cố tìm một chút thời giờ để sống trong sự hiện diện của Chúa Giê-su.  Bạn thử tưởng tượng mình đang bước vào căn phòng thật thoải mái và ngồi trên một chiếc ghế êm ái.  Cứ tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi đối diện với bạn.  Hãy nhìn vào ánh mắt của Người khi bạn nói về ngày sống của bạn.  Hãy lắng nghe Người, để Người cho bạn thấy bạn không cần phải xao xuyến lo âu, dù cho bất cứ xảy ra điều gì!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã hứa ban cho con chỗ ở trên thiên đàng.  Xin Chúa giúp con tín thác vào Chúa hôm nay”.