Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:18-21

 

Vì anh em không thuộc về thế gian…, nên thế gian ghét anh em.  (Gio-an 15:19)

 

         Đây không phải là một trong những giáo lý quen thuộc nhất của Chúa Giê-su.  Ngay cả những người trong chúng ta là những Ki-tô hữu từ lâu đời cũng không thích nghe rằng mình bị ghét bỏ hoặc không ưa.  Nhưng chúng ta biết đó vẫn là sự thật.  Giờ đây, hơn lúc nào hết trong lịch sử, các Ki-tô hữu trên thế giới là nạn nhân của thù ghét và bách hại.

         Lý do của tình trạng này xem ra chẳng hợp lý chút nào.  Tại sao người ta lại ghét những kẻ tin theo một Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn yêu thương, tha thứ và xót thương?  Trong một số trường hợp, lý do là vì chúng ta mang danh Chúa Ki-tô nhưng lại chẳng giống như Người!  Người ta thường rất tinh mắt nhận ra những mâu thuẫn giữa lời nói với hành động của chúng ta.  Trong những trường hợp khác, những người chủ trương ghét các Ki-tô hữu là những người thực ra đang đi tìm những câu trả lời cho cuộc sống của họ.  Người ta thường nói:  Kẻ bị đau thích làm đau người khác.  Có lẽ họ là những người đã thiếu thốn tình thương hoặc bị đối xử tàn tệ.  Nhưng nếu những người này biết được thế nào là một Thiên Chúa tuyệt vời và đầy yêu thương mà chúng ta đang phục vụ, thì có lẽ họ sẽ mở lòng đón nhận tình yêu của Người, và bắt đầu đáp lại bằng cách biểu lộ tình yêu thương.

         Đó là điểm chúng ta đang bước vào.  Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ (Mát-thêu 5:44).  Chúng ta có thể thực thi điều này hữu hiệu hơn nếu chúng ta ý tứ đừng coi họ là kẻ thù, bất kể họ nhìn chúng ta như thế nào.

         Sẽ ra sao nếu bạn không khi nào đến với Bí tích Hòa giải hoặc Bí tích Thánh Thể?  Nếu bạn chỉ nghe nói về Chúa Giê-su, nhưng không bao giờ cảm nhận được tình yêu của Người?  Cuộc đời bạn sẽ như thế nào?  Ngay cả những người đang ghét chúng ta cũng đều là anh chị em, chỉ là họ chưa mở cửa để đón nhận Chúa Giê-su đấy thôi.

         Bạn sẽ phản ứng thế nào khi phải đối phó với thù nghịch chống lại đức tin của bạn?  Người ta dễ dàng phàn nàn.  Lên án là điều hầu như rất tự nhiên.  Nhưng bạn đừng nghĩ rằng phải là dễ thương lắm bạn mới cầu nguyện cho kẻ thù của bạn, hoặc là nhịn nhục lắm bạn mới mỉm cười với họ.  Cách tốt nhất để phản ứng lại sự thù ghét, sợ hãi và mất tin tưởng đối với Ki-tô giáo là hãy biểu lộ điều hoàn toàn ngược lại.  Bạn chính là một nhắc nhở cho người ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, và cũng là tình yêu đối với người khác, rồi bạn sẽ thấy điều gì xảy đến!

 

         “Lạy Chúa, xin chúc lành cho những người ghét bỏ và bách hại anh chị em con trong đức tin.  Xin Chúa sai Thánh Thần đến với những người đó, để họ tìm được nhiều họ đang thực sự tìm kiếm, đó là lòng thương xót của Chúa!”