Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 8:5-8,14-17

 

Họ nhận được Thánh Thần.  (Công Vụ Tông Đồ 8:17)

 

         Ngay khi các tông đồ nghe biết về việc Chúa làm tại Sa-ma-ri, họ sai ông Phê-rô và Gio-an đi tìm hiểu xem những gì đã xảy ra.  Khi tới nơi và gặp gỡ những người đã đón nhận Tin Mừng do ông Phi-líp-phê rao giảng, thì các ngài đã không ngần ngại cầu nguyện với họ.  Các ngài tự ý cho đi những gì các ngài đã lãnh nhận được nhưng không, và kết quả là lại thêm nhiều người khác cũng nhận được Thánh Thần.

         Từ khi Thánh Thần sống trong chúng ta nhờ Bí tích Rửa tội, ý tưởng “được tràn đầy  Thánh Thần có thể khiến chúng ta hơi khó hiểu.  Có lẽ dùng một so sánh có thể giúp dễ hiểu hơn.  Khi vợ chồng yêu thương nhau, mỗi người đều cảm thấy có nhau đầy tràn.  Họ quấn quít nhau và chăm sóc cho nhau.  Họ muốn ở bên nhau càng nhiều càng tốt.  Hiểu theo một ý nghĩa, họ lúc nào cũng được tràn đầy tình yêu của nhau.

         Cũng vậy, chúng ta có thể được tràn đầy Thánh Thần mỗi ngày bằng cách hướng về Người trong cầu nguyện và cầu xin Người tỏ ra cho chúng ta biết tình yêu của Người.  Rồi chúng ta sẽ đáp lại Người bằng cách luôn để cho Người chiếm ngự chúng ta, bất kể chúng ta làm điều gì.  Có Thánh Thần trong tâm trí, chúng ta sẽ thấy mình cố gắng hết sức để làm đẹp lòng Người.  Hơn thế nữa, chúng ta sẽ thấy Người an ủi, dẫn dắt và giúp chúng ta cảm nhận tình yêu Thiên Chúa một cách sâu đậm hơn.

         Vậy bạn hãy thử nghĩ hiệu quả tình vợ chồng yêu thương sẽ như thế nào.  Họ tìm kiếm những gì làm vui lòng người kia hơn là vui lòng mình.  Họ sẽ dần dần dịu dàng hơn, biết nghĩ đến người khác, kiên nhẫn và quảng đại hơn.  Tình yêu của họ sẽ từ họ lan đến con cái và những người chung quanh, ngay cả những người xa lạ nữa.  Họ được tình yêu hôn nhân biến đổi.  Cũng thế, khi chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, chúng ta cũng sẽ thay đổi.  Chúng ta an bình hơn và ít giận dữ hơn.  Chúng ta dễ tha thứ, dễ cầu nguyện và dấn thân cho việc truyền giáo của Giáo Hội hơn.  Chúng ta bớt ích kỷ, ít đòi hỏi và ít xét đoán người khác hơn.  Vậy bạn đừng bao giờ ngừng cầu xin Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn bạn nhé!

 

         “Lạy Chúa, con muốn được tràn đầy Thánh Thần Chúa mỗi ngày.  Xin Chúa đừng khi nào cất đi Thánh Thần Chúa khỏi con!”