Chúa Nhật tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Mát-thêu 28:16-20

Lễ Chúa Giê-su lên trời

 

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.  (Mát-thêu 28:20)

 

         Hôm nay là một ngày vừa cay đắng vừa ngọt bùi.  Một đàng chúng ta mừng Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, được đưa lên trời và tôn vinh làm Chúa muôn loài muôn vật.  Mặt khác, Chúa Giê-su không còn ở với chúng ta nữa.  Chẳng phải tốt hơn nếu Người vẫn tiếp tục sống giữa chúng ta, thăm viếng từng quốc gia, làm phép lạ, và tiếp tục dạy dỗ chúng ta phải sống như thế nào hay sao?  Bạn thử tưởng tượng xem sau hai ngàn năm qua hiệu quả Người đem lại sẽ ra sao!

         Nhưng thực ra Chúa Giê-su đã không bỏ mặc chúng ta một mình.  Người vẫn ở với chúng ta;  Người vẫn dẫn dắt chúng ta.  Tốt hơn nữa, Người còn ở trên trời để bầu cử cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa Cha (Do-thái 9:24).

         Khi còn sống trên trần gian này, Chúa Giê-su đã bị giới hạn do thân xác nhân loại của Người.  Một con người giống như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, Người chỉ có thể đi đây đi đó như thế thôi.  Người bị giới hạn do đói khát và mệt nhọc.  Người chỉ đủ sức làm như vậy thôi.  Nhưng giờ đây sau khi sống lại và được tôn vinh, Người không bị giới hạn nào nữa.  Người được tự do để làm rất nhiều hơn thế nữa.  Người có thể an ủi một bà góa tại Nam Phi châu cùng một lúc khi Người ban sự khôn ngoan cho một thanh niên tại Na-uy đang phải bối rối.  Người có thể đổ tràn ơn sủng và chữa lành xuống trong mọi Thánh lễ được cử hành mọi lúc mà vẫn hiện diện ở mọi linh hồn cô đơn đang tìm kiếm Người trong thinh lặng.

         Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có lần nói rằng Chúa Giê-su giống như hướng dẫn viên leo núi, Người leo lên “Núi Đức Chúa” trước chúng ta, rồi kéo chúng ta lên với Người.  Nếu trên hành trình leo núi ấy có gì trở ngại, Người sẽ đến ngay để cứu chúng ta.  Người luôn tha thứ, an ủi và chúc lành cho chúng ta.  Người là vị luật sư và bảo vệ chúng ta khỏi ma quỷ.

         Chẳng phải là điều an ủi khi biết rằng Chúa Giê-su luôn ở với chúng ta hay sao?  Người ở với chúng ta lúc vui cũng như khi buồn, cho đến ngày tận thế.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con thật biết ơn Chúa về cách thức Chúa yêu thương con và chăm sóc cho con!”