Thứ Ba
tuần VII Phục Sinh
Suy niệm
Công Vụ Tông Đồ 20:17-27
Lễ thánh Charles Lwanga và các bạn, tử đạo
Nếu có ai trong anh em phải hư mất, thì tôi vô can. (Công Vụ Tông Đồ 20:26)
Bạn thử tưởng tượng mình đang tham dự cuộc
gặp gỡ cuối cùng giữa thánh Phao-lô và các tín hữu Ê-phê-xô. Người đã sống và làm việc
cùng với họ suốt ba năm trời, nên ngài rất yêu quý họ. Nhưng lúc này ngài lại phải
từ biệt họ. Ôm
hôn và nước mắt, buồn bã và hy vọng.
Chẳng phải là kỳ cục khi Phao-lô kết thúc cuộc gặp gỡ cảm động này bằng
thái độ phủi tay không chịu trách nhiệm gì về họ hay
sao? Đó chẳng phải thái
độ lạnh lùng hay sao? Có lẽ chúng ta sẽ hiểu được nếu nhìn câu chuyện dưới một góc cạnh
khác. Xét theo
những ngày tháng Phao-lô sống với tín hữu Ê-phê-xô, người ta không thể nghĩ
ngài lại có thể bỏ đi như vậy. Tuy nhiên, việc ngài làm ở đây là phó thác họ cho Chúa. Nhìn lại thời gian đã ở với
họ, có lẽ ngài nhận ra những cách đáng lẽ ngài đã có thể làm tốt hơn. Nhưng ngài không muốn cho những ký ức này làm
lu mờ đi viễn tượng của mình hay của tín hữu Ê-phê-xô
về công cuộc Chúa thực hiện trong tâm hồn họ.
Cuối cùng, Phao-lô bình an với những gì ngài đã
làm hoặc đã không làm. Ngài từ chối không muốn làm lại những gì đúng ra đã có thể giúp
ngài nhìn về tương lai.
Quả là một bài học quý giá cho những lúc chúng ta nhìn lại
cuộc sống của chúng ta! Chúng ta băn
khoăn không biết tình huống này hay tình huống kia có ổn
thỏa hay không. Chúng
ta lo lắng liệu mình đã làm hoặc đã nói đầy đủ chưa. Nhưng lo lắng chẳng khi nào
giúp được gì cả. Điều chúng ta chỉ có thể làm, đó là hãy tự hỏi mình có cố gắng thưa
xin vâng với Chúa hay không, rồi để cho Người làm những gì còn lại.
Cuối cùng, Chúa là Đấng chủ trì mọi sự. Chúng ta có thể phó thác
cho Người các bạn hữu và gia đình chúng ta, vì chúng ta biết rằng Chúa sẽ chăm
sóc cho họ. Chúng
ta biết Người yêu thương họ và sẽ để mắt nhìn đến họ mọi lúc thăng trầm cuộc đời
họ sau khi chúng ta đã vắng mặt.
Vậy điều chúng ta làm có quan trọng không? Có chứ, nhưng không phải là
hoàn toàn tùy thuộc chúng ta.
Chúa mới ở trên mọi sự, nên chúng ta không luôn thấy được kết quả sẽ xảy
ra thế nào do lời nói và hành động của chúng ta. Cho nên bạn hãy học bài học
của thánh Phao-lô. Hãy tin rằng
khi bạn cố gắng trung thành với điều Chúa đang muốn bạn làm, thì Người sẽ làm
những gì còn lại.
“Lạy Chúa, con dâng gia đình và bạn bè con cho Chúa. Xin Chúa giúp con trung thành với Chúa và tin Chúa sẽ chăm sóc họ”.