Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Cô-lô-xê 3:12-21

Lễ Thánh Gia Thất

 

Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn…, anh em phải có lòng bác ái.  (Cô-lô-xê 3:12,14)

 

         Bạn sắp sửa ra khỏi nhà, đến tiệm chụp hình để chụp hình gia đình.  Bạn nhìn quanh và nhăn mặt.  Mặt mũi đứa con gái nhỏ thì nhọ nhem và tóc rối bù.  Thằng con trai mặc cái     áo sơ-mi rách.  Còn thằng anh nó thì đang chúi đầu chơi game nên không muốn đi.  Quần áo bạn đang mặc chọi lại với quần áo của vợ bạn.

         Dĩ nhiên bạn đang làm tất cả những gì có thể để sửa sai tình huống này, nhưng đừng quên một cái áo khoác quan trọng nhất.  Hãy mặc lấy lòng bác ái!  Bạn nhớ nhé, “lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi” (1 Phê-rô 4:8).

         Bạn sẽ chẳng bao giờ bước ra khỏi nhà mà không mặc quần áo và có lẽ bạn cũng chẳng đi lòng vòng quanh nhà trong tình trạng trần trụi như vậy.  Nhưng có nhiều lần chúng ta đã không cư xử thật tốt đối với những người chúng ta cùng sống với nhau.  Chúng ta thường hay quên mang vào cái áo khoác của lòng bác ái, điều giúp chúng ta có thể sống với nhau trong gia đình hoặc ngay trong một cộng đoàn tu sĩ nữa!  Chúng ta thật dễ dàng lỡ lời hoặc có những quyết định ích kỷ, chỉ vì chúng ta đã quá quen với những người chung quanh!

         Cho nên bạn hãy mặc lấy lòng bác ái!  Lòng bác ái biết là không ai hoàn hảo, nên nó mới sẵn sàng chấp nhận những sai sót của người khác và tha thứ cho những lỗi lầm của họ.  Lòng bác ái biết rằng sự hiểu biết có giới hạn, nên nó nhìn người khác với sự kính trọng và cố gắng học hỏi nơi họ.  Lòng bác ái biết rằng thế giới này đầy những lời nói và hành động dễ làm người ta bị tổn thương, nên nó cố gắng tạo ra những thiên đàng của từ tâm và ưu ái.  Lòng bác ái ý thức rằng sự trưởng thành đòi phải có thời gian, nên nó kiên trì.  Trong tâm tình biết ơn, lòng bác ái đón nhận và trân quý mọi phần tử trong gia đình, tìm những điểm tốt nơi nhau, những điểm đã từ lâu bị chôn vùi.

         Ước gì đây cũng là viễn tượng của gia đình chúng ta!  Mong hết thảy chúng ta học biết mặc lấy lòng bác ái mỗi ngày.  Rồi gia đình chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy mỗi lúc một giống hơn với gia đình của Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, là Thánh Gia Thất và mẫu gương của chúng ta.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về gia đình của con.  Xin Chúa giúp chúng con học biết tôn trọng và yêu thương nhau nhiều hơn nữa”.