Chúa Nhật tuần III mùa Vọng
Suy niệm I-sai-a 35:1-6,10
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa. (I-sai-a 35:2)
Nghĩ về Bí tích Thánh Thể luôn gợi lên trong trí óc chúng ta
một đoạn Kinh Thánh. Có lẽ đó là câu
chuyện hai môn đệ trên đường Em-mau (Lu-ca 24:13-35). Đây là một bản tóm tắt về Thánh lễ khi nó mô
tả cách thức Chúa Giê-su tăng thêm sinh lực cho hai môn đệ lúc Người giải thích
Kinh Thánh cho các ông, rồi Người tỏ mình ra cho họ khi Người làm phép bánh và
bẻ ra chia sẻ với họ.
Còn câu chuyện Chúa làm cho bánh hóa ra nhiều (Gio-an
6:1-13) nữa thì sao? Đó thực là một phép
lạ tuyệt vời! Chúa Giê-su làm phép bánh,
ban cho mọi người ăn và đã làm thỏa đáng cơn đói của họ, đói phần xác cũng như
đói phần hồn.
Rồi ai có thể quên được cách thức thánh Phao-lô mô tả Thánh
lễ của các Ki-tô hữu tiên khởi? “Khi ta
nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức
Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh,
đó chẳng phải là dự phần vào thân thể Người sao?” (1 Cô-rin-tô 10:16).
Trong tất cả các trường hợp vừa kể, những ai đã ăn thì đều
được đánh động. Mắt họ đều mở ra. Họ đều thoáng nhìn thấy “ánh huy hoàng của Đức
Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta” (I-sai-a 35:2). Rồi thoáng nhìn ấy đã khiến cho họ được vui mừng.
Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta biết con cái Ít-ra-en
sẽ vui mừng vì ơn cứu độ Thiên Chúa sẽ đem đến cho họ. Bài đọc cũng nói đến Thiên Chúa sẽ mở mắt cho
người mù và mở tai cho người điếc. Bài đọc
còn nói Người sẽ làm cho những bàn tay và đầu gối yếu ớt được mạnh mẽ. Rồi bài đọc nói về những người thắng vượt được
những hãi sợ của mình. Sau hết bài đọc
nói về một dân tộc đang phát triển như hoa nở đẹp. Tất cả những điều bài đọc nói đến đều là để
vinh quang Thiên Chúa đang được tỏ ra cho họ.
Mỗi khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể thì Chúa Giê-su tỏ mình
ra cho chúng ta, và đó là lý do khiến chúng ta vui mừng! Trong mỗi Thánh lễ, Người đến để giải phóng
chúng ta khỏi tội lỗi. Người đến mở mắt
chúng ta để chúng ta nhận biết tình yêu và vinh quang của Người. Người giúp chúng ta hướng mắt nhìn về phần
thưởng để một ngày kia chúng ta sẽ được vào Vương quốc Người mà “cất tiếng hò
reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu” (I-sai-a 35:10).
“Lạy Chúa Giê-su, con
vui mừng trong sự hiện diện của Chúa. Lạy
Chúa, xin hãy đến và làm cho con được no nê Bánh Hằng Sống”.