Thứ Sáu ngày 27 tháng 12

Suy niệm Gio-an 20:1-8

Lễ thánh Gio-an, tông đồ và tác giả sách Tin Mừng

 

Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.  (Gio-an 20:4)

 

         Không cần biết có bao nhiêu những việc đáng ghi nhớ khi nói về thánh Gio-an, nhưng có lẽ ngài là người được biết đến và được yêu mến nhiều nhất vì lòng hăng say của ngài.  Bạn không thấy điều ấy tuyệt vời hay sao?  Gio-an là một trong những người tiên phong của Ki-tô giáo sơ khai.  Ngài đã thiết lập và dẫn dắt các giáo hội tại Tiểu Á.  Ngài cũng là một trong những nhân chứng sớm nhất và chi tiết nhất về những lời giảng và việc làm của Chúa Giê-su Na-da-rét.  Tuy nhiên chúng ta nhớ đến ngài nhiều nhất, đó là tình yêu nhiệt thành của ngài đối với Chúa.  Chúng ta thấy được tình yêu ấy trong bài Tin Mừng hôm nay nói đến việc ngài chạy mau hơn ông Phê-rô để đến xem ngôi mộ trống an táng Chúa.  Ngài không thể cầm lòng nổi nữa.  Ngài rất muốn tin là Chúa Giê-su đã thực sự sống lại!

         Lòng nhiệt thành của Gio-an đối với Chúa Giê-su đã đưa chúng ta trở lại lần đầu ngài gặp gỡ Chúa.  Bên bờ Biển hồ Ga-li-lê, ngài đã bỏ lại sự yên ổn với cha mẹ, nhà cửa và đời sống gia đình để đi theo lời mời gọi của Chúa Giê-su, và ngài chẳng khi nào hối tiếc.  Chúng ta cũng nhận thấy lòng nhiệt thành của ngài khi ngài đề nghị Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu đốt những kẻ đã từ chối không đón tiếp Chúa vào trong thành của họ.  Việc này giúp chúng ta hiểu tại sao Chúa lại cho ngài và anh ngài là Gia-cô-bê cái biệt danh “con của sấm sét” (Mác-cô 3:17).

         Chân dung ấy của Gio-an cho chúng ta thấy ngài đã rất lắng nghe lời giảng dạy của Chúa, quan sát thật kỹ Chúa chữa lành và trừ quỷ cho người ta, và ngài sẵn sàng mở lòng đón nhận khi Chúa nói với ngài.  Chẳng lạ gì khi chúng ta mừng kính ngài trong mùa Giáng Sinh, mùa chú tập đến tình yêu nồng nàn của Chúa Giê-su dành cho chúng ta!

         Lòng nhiệt thành của Gio-an cũng phải là của chúng ta nữa.  Khi chúng ta cộng tác với ân sủng hằng hiện diện của Thiên Chúa, thì chúng ta có thể biết được Người mỗi ngày một rõ ràng hơn.  Chúng ta có thể cảm nghiệm được lòng nhiệt thành của Chúa đối với chúng ta, rồi lòng nhiệt thành ấy sẽ thắp lên ngọn lửa trong tâm hồn chúng ta.  Ngay đến một bước nhỏ nhất khi chúng ta vâng phục, phó thác hoặc cộng tác với Chúa cũng có thể bật lên ngọn lửa ấy.  Chúa không cần chúng ta quá nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta mở lòng và ý muốn thôi.  Vậy hôm nay bạn hãy đi tìm Chúa Giê-su.  Mong hết thảy chúng ta đều trở thành những môn đệ yêu dấu của Chúa, giống như thánh Gio-an vậy!

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết yêu mến Chúa bằng tất cả con người của con.  Con cám ơn Chúa đã một lòng một ý tha thiết với con.  Nhờ Thánh Thần Chúa, ước gì con cũng một lòng một ý với Chúa như thế”.