Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh
Suy niệm Gio-an 3:22-30
Ngày 11 tháng 1
Còn
người bạn của chú rể… thì vui mừng hớn hở
vì được nghe tiếng nói của chàng. (Gio-an 3:29)
Có một câu chuyện về cuộc nói chuyện giữa thánh Phanxicô
Salêsiô với ông thị trưởng thành phố.
Ông thị trưởng nói: “Thưa Đức
Giám mục Phanxicô, ngài biết không, tôi có quá nhiều công việc đến nỗi không thể
dành ra được một giờ đồng hồ để cầu nguyện nữa”. Thánh Phanxicô trả lời: “Hễ ai bận rộn giống như ngài thì cần phải có
hai giờ để cầu nguyện!”
Vì một lý do, ông thị trưởng coi việc cầu nguyện như là một
gánh nặng, một nhiệm vụ nặng nề khác chất thêm vào những trách nhiệm trong thời
biểu dày đặc của ông. Nhưng thánh Gio-an
Tẩy Giả lại có một thời biểu khác. Qua
những năm tháng sống trong hoang địa, ngài đã khám phá ra rằng cầu nguyện không
phải là cứ ngồi yên đấy để nghe Thiên Chúa kể tội của mình ra và ban hành những
mệnh lệnh không chút thương xót. Không
phải vậy đâu. Thánh Gio-an đã khám phá
ra rằng cầu nguyện là lắng nghe “tiếng nói của chàng rể” và cảm thấy rất vui mừng
khi nghe tiếng nói của chàng (Gio-an 3:29).
Trong phim ảnh, thánh Gio-an thường được trình bày như một
ngôn sứ nóng như lửa, chỉ thích trách mắng những ai đến với ngài. Nhưng bài đọc Tin Mừng hôm nay lại cho chúng
ta thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Đây
là một con người đầy nhiệt huyết, nhưng cũng hết sức khiêm tốn, một người rất
mong mỏi được gặp Đấng Mê-si-a và rồi lại đứng sang một bên để Chúa Giê-su có thể
bước vào sân khấu chính. Ngài đã nhìn thấy
Chúa và như vậy là đủ cho ngài rồi. Niềm
vui của ngài đã trọn vẹn.
Thánh sử Gio-an bảo chúng ta rằng tiếng Thiên Chúa, tiếng
nói hết thảy chúng ta đều mong được lắng nghe, là tiếng nói của một chàng rể
đang mỉm cười, vui vẻ trong ngày thành hôn.
Đó là tiếng nói đầy lòng hăng say, muốn thì thầm vào tai cô dâu của Người.
Đó là tiếng nói hy vọng và yêu thương, tiếng nói dịu dàng và say sưa, tiếng nói
đem lại hy vọng và niềm vui mỗi khi nó cất lên.
Khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa Giê-su lúc chúng ta cầu
nguyện, sẽ nhiều lần chúng ta được nghe những lời hướng dẫn, những lời an ủi,
những lời khôn ngoan và cả những lời sửa sai nữa. Nhưng bất kể chúng ta nghe được tiếng gì thì
những lời của Chúa vẫn là những lời yêu thương, chấp nhận chúng ta và là bạn
thân với chúng ta.
Vậy bạn hãy dành thì giờ hôm nay để cầu nguyện. Hãy giữ tâm hồn thinh lặng. Hãy mở lòng cho Kinh Thánh. Hãy lắng nghe cho kỹ. Chúa Giê-su có điều gì đó muốn nói với bạn đấy.
“Lạy Chúa, này con đây
đang sẵn sàng nghe tiếng Chúa. Xin làm cho
lời chân lý và yêu thương của Chúa thức tỉnh tâm hồn con, để con được theo Chúa
tới bất cứ nơi nào Chúa dẫn con đi”.