Thứ Hai tuần 1 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 1:1-8

 

An-na, sao em khóc?  (1 Sa-mu-en 1:8)

 

         Bà An-na buồn phiền bởi bà không thể có thai, chịu đau khổ vì những lời chọc tức của Pơ-nin-na, người vợ khác của ông En-ca-na đã sinh cho ông nhiều đứa con, và vì sự thiếu thông cảm của chồng cũng như phán đoán sai lầm của tư tế Ê-li.  Không thể sinh con là một thập giá nặng nề đối với nhiều người trong lịch sử chúng ta.  Thí dụ bà Ra-khen, vợ ông Gia-cóp, đã có lần kêu khóc: “Cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất” (Sáng Thế 30:1).  Tuy nhiên mặc cho sự kiện cứ sáu cặp vợ chồng thì một cặp không có con, nhiều người vẫn cảm thấy cô độc.  Trong nỗi tuyệt vọng của họ, họ cảm thấy bị cô lập, hiểu lầm, dồn nén, không biết phải làm gì, hoặc tệ hơn nữa là thấy mình bị Chúa bỏ rơi.

         Không thể có con có thể làm cho hôn nhân khô cằn, thậm chí dù cả hai đã có những đứa con khác.  Những cặp vợ chồng có thể bất đồng với nhau về con đường nào phải theo.  Một  số người đổ lỗi cho nhau.  Những người khác cảm thấy bị áp lực của cha mẹ hoặc ngay cả những người cầu chúc họ có con cái.  Rồi trong xã hội kỹ thuật tân tiến của chúng ta, cũng khó mà chọn lựa những phương thức y học hoặc đạo đức nào để quyết định phải hành động cho đúng, chưa kể đến những giải pháp thường khiến người ta lo lắng, thí dụ như nhận con nuôi chẳng hạn.

         Vậy Chúa có nghe lời cầu xin không?  Người có quan tâm không?  Tôi có xứng đáng không?  Cũng như bà An-na, nhiều người đã cầu xin Chúa và khóc lóc cho đến khi lỡ thời.

         Nếu bạn chưa bao giờ gặp cảnh ngộ đau khổ này, thì bài đọc hôm nay xin bạn hãy cầu nguyện cho những người ước ao được cảm nghiệm niềm vui làm cha mẹ nhưng không có cơ hội.  Còn nếu bạn ở trong hoàn cảnh của bà An-na, hãy biết rằng Chúa biết rõ những vết thương lòng của bạn, giống như Người biết rõ những vết thương Con của Người phải chịu trên thập giá.  Có thể là khó tin, nhưng Người biết rõ quan tâm nào tốt nhất cho bạn.  Cho nên bạn hãy tiếp tục cầu nguyện để tâm hồn được mở ra đón nhận công việc và thánh ý của Người.

         Bạn hãy trân trọng những lời của Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II nói trong một bài giảng năm 1982:  “Đối với những cặp vợ chồng không thể có con cái, tôi muốn nói:  các bạn vẫn được Chúa yêu thương không kém ai.  Tình yêu của các bạn trao cho nhau là tình yêu trọn vẹn và sinh hoa trái khi nó mở ra để đón nhận người khác, đón nhận những nhu cầu của việc tông đồ, của người nghèo, của các trẻ em mồ côi và những nhu cầu của thế giới”.

 

         “Lạy Cha, Cha đã quảng đại nhận lời cầu nguyện của bà An-na.  Xin Cha nghe lời cầu nguyện của những người đang kêu xin Cha ban cho họ một đứa con.  Xin Cha ban cho họ ơn khôn ngoan để biết phân định thánh ý Cha và được bình an lãnh nhận thánh ý ấy”.