Thứ Sáu tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Đất tự động sinh hoa kết quả.  (Mác-cô 4:28)

 

         Nước Thiên Chúa là thực.  Nhưng còn hơn thế nữa, ở đây Nước Thiên Chúa đang phát triển và mạnh mẽ hơn, giống như cây cải trong dụ ngôn của Chúa Giê-su.  Nước Thiên Chúa không chỉ ở trên trời, chờ đến khi chúng ta vào được đấy.  Nhưng Nước Thiên Chúa cũng đang ở đây trên mặt đất này, nơi Chúa Giê-su đã gieo rắc hạt giống nhỏ nhất của nó giữa chúng ta.  Hầu như theo bản chất của nó, Nước Thiên Chúa sẽ đạt tới mức trưởng thành.  Rồi dù chúng ta không luôn ý thức được sự hiện diện của Nước Thiên Chúa, nó vẫn bành trướng trên mọi tạo vật, ngay cả nơi những người không nhận biết sự tồn tại của nó.

         Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ khi Người tuyên bố tin vui Nước Thiên Chúa đang đến.  Người công bố việc ấy bằng lời nói và chứng tỏ bằng quyền lực.  Những phép lạ chữa lành, trừ quỷ, thống hối, thay đổi đời sống, tất cả đều là những dấu hiệu nói lên Nước Thiên Chúa trong thời Chúa Giê-su và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.  Bất cứ những điều ấy xảy ra khi nào và ở đâu, thì chúng cũng công bố với thế giới không có đức tin rằng Thiên Chúa là có thực.  Rồi nếu như thế vẫn chưa đủ, thì chúng ta lại còn có những hoa trái của Chúa Thánh Thần, là tình yêu, niềm vui, bình an và nghỉ ngơi, để hùng hồn làm chứng cho Nước Thiên Chúa (Ga-lát 5:22).

         Anh chị em, Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta bước vào vương quốc và vinh quang của Người.  Người muốn có một tương quan mật thiết, yêu thương với mỗi người chúng ta.  Chúa Giê-su đã sống, đã chết và đã sống lại chỉ là để chúng ta có thể thuộc về Vương Quốc ấy.  Mặc dù chúng ta phải phấn đấu ở đây và bây giờ, chúng ta vẫn biết rằng vương quốc này một ngày kia sẽ chiến thắng tội lỗi, đau khổ và sự chết.

         Cho đến khi thời điểm ấy đến, chúng ta có thể công bố và chứng tỏ Nước Thiên Chúa cho mọi người chung quanh được biết.  Việc ấy không có gì là quá khó khăn.  Khi có một người đau yếu, bạn hãy cùng với họ cầu xin ơn chữa lành.  Khi trong nhà xảy ra lộn xộn, bạn hãy cầu xin ơn được che chở khỏi tối tăm đè nặng trên gia đình.

         Trên hết, hãy sống trong yêu thương.  Bạn hãy cố gắng chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa mỗi ngày thêm một chút.  Hãy quyết tâm tỏ lòng yêu thương với con cái, vợ chồng hay cha mẹ.  Hãy nói lời thân ái với người khác.  Hãy đến với người anh chị em đang cô đơn trong giáo xứ.  Thay vì chỉ nói cho người khác biết về tình yêu Thiên Chúa, bạn hãy chứng tỏ bằng những cách biểu lộ cụ thể.  Bạn hãy để cho họ nhìn thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện trong đời sống của bạn!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, con tin Nước Thiên Chúa đang hoạt động ở đây và lúc này.  Xin Chúa ban cho con được can đảm để nói, cầu nguyện, và làm việc, hầu giúp thế giới nhận ra Nước Thiên Chúa”.