Thứ Hai tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:17-27    

 

Hãy đến theo tôi.  (Mác-cô 10:21)

 

         Trong cuốn phim thần tiên Labyrinth, một cô bé tên là Sara muốn cứu đứa em trai nhỏ của cô khỏi tay Vua Goblin độc ác.  Để đến được với đứa em, cô phải đi qua một trận đồ vĩ đại.  Tại một địa điểm, cô gặp một nhân vật tên là Bà Junk, người muốn làm cho cô bị phân tâm bằng cách cho cô thấy một căn phòng chính xác như căn phòng của cô ở nhà.  Bà ta cho Sara thấy các đồ chơi của cô và nói:  “Tất cả những gì ngươi từng quan tâm đều ở cả đây”.  Khi ấy Sara nhớ lại cô còn phải đi cứu em mình nữa.  Cô kêu lên:  “Mọi cái đó chỉ là đồ bỏ!”  và ném các đồ chơi vào tấm gương của cô.  Lúc ấy căn phòng biến mất và cô đã có thể thoát ra.

         Cũng như cô bé Sara, chàng thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay phải đối mặt với một quyết định về của cải anh ta có.  Nhưng trong khi cô Sara nhìn rõ được “những đồ bỏ” đánh lừa cô, thì chàng thanh niên này lại không thấy được.

         Chúng ta hết thảy đều phải đối diện với cùng một câu hỏi mà người thanh niên này đã đối diện:  Chúa Giê-su là ai?  Người có phải là Con Thiên Chúa hằng sống, được sai đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và mở cửa thiên đàng cho chúng ta không?  Hay Người chỉ đơn thuần là một vị thầy tốt lành và một nhà lãnh đạo tài ba?  Hoặc nói theo cách khác, Chúa Giê-su có thực sự quan trọng vượt trên mọi của cải của chúng ta, hay Người cũng chỉ là một trong những điều tốt chúng ta đang sở hữu trong đời?  Điều này không chỉ là vấn đề tiền bạc.  Nhưng có những thứ “thần tượng” khác có thể cạnh tranh với Chúa, kể luôn cả những quan điểm cứng rắn của chúng ta, chỗ đứng trong xã hội, và những ganh ghét thù hận mà chúng ta quyết bám chặt lấy.

         Có một bài thánh ca cũ xưa  trong đó có lời rằng:  “Khi chúng ta được đầy tràn trước mặt Chúa, thì mọi sự thế gian này sẽ mờ nhạt đi”.  Vậy hôm nay bạn hãy tưởng tượng mình là người thanh niên giàu có.  Bạn hãy đến và nói với Chúa những điều bạn muốn nói.  Nhưng rồi khi Người nhìn vào mắt bạn, bạn hãy dừng lại đó một phút và nhìn lại Người.  Bạn hãy tưởng tượng ra cái nhìn của Người và độ sâu thẳm của cái nhìn ấy.  Bạn hãy nhận ra tình yêu và cảm thông Người dành cho bạn.  Bạn hãy xem tâm hồn bạn đang được thôi thúc hãy yêu mến Người.  Đó chính là lúc bạn sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Người.  Đó là lúc bạn được giải thoát.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con tìm thấy kho tàng của con ở trong Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và cho tâm hồn con được tràn đầy lửa tình yêu của Chúa.  Lạy Chúa, con dâng mọi sự cho Chúa!”