Thứ Năm tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Lạy Cha chúng con… (Mát-thêu 6:9)

 

         Quả thực không có kinh nguyện nào cao cả hơn.  Kinh Lạy Cha đã đích xác cho thấy Thiên Chúa là Đấng nào, là Cha chúng ta, ngay cả khi nó nói lên sự lệ thuộc sâu xa của chúng ta vào Người.  Thật là một đặc ân được liên kết với các vị thánh để cầu nguyện những lời chính Chúa Giê-su đã dạy chúng ta!

         Tuy nhiên nếu chúng ta có yêu thích đọc kinh này thì Chúa còn vui hơn nữa khi đáp lại lời cầu xin của chúng ta.  Quá chú tâm đến mọi vẻ trịnh trọng của kinh Lạy Cha sẽ dễ dàng khiến chúng ta không thấy được sự kiện là kinh nguyện này mới là khởi đầu của một cuộc trò chuyện.  Không có kinh nguyện nào và chắc chắn không phải kinh Lạy Cha này sẽ là một cuộc độc thoại.  Mục tiêu của kinh nguyện luôn ở ra một cuộc đối thoại với Đấng dựng nên chúng ta.

         Vậy lần tới khi cầu nguyện kinh Lạy Cha, bạn có dành cho Chúa một cơ hội để Người đáp lại không?  Thế tại sao bạn không thử ngay từ bây giờ?

         Bạn hãy thở thật sâu, lắng đọng tâm hồn và cố gắng chú tâm vào Cha của bạn ở trên trời.  Bạn hãy dùng ít phút để đọc thật chậm và với tâm tình suy niệm kinh Lạy Cha.  Rồi bạn hãy yên lặng, mời Chúa tiếp tục câu chuyện với bạn.  Có thể Người sẽ nói điều tương tự như thế này:

         “Con à, mỗi khi con hướng về với Cha và thưa Lạy Cha, trái tim Cha ấm lên yêu thương, rồi Cha trả lời con khi gọi con là con của Cha.  Đôi khi con nghĩ mình không xứng đáng với danh hiệu ấy, nhưng Cha thấy xứng đáng lắm.  Con hãy nhớ, Cha đã chọn ban cho con gia nghiệp của Cha trong vương quốc Cha.  Thực vậy, Cha trân quý con thật nhiều đến nỗi Cha đã sai Con Một Cha là Chúa Giê-su đến đưa con về nhà!

         Con ơi, hôm nay con có cùng với Cha xây dựng cho vương quốc Cha không?  Con có đưa tay ra và nói với người hàng xóm rằng Cha cũng là Cha của họ không?  Cha hứa ban cho con mọi sự con cần, lương thực hằng ngày, khi con đón nhận lời kêu gọi này.  Cha hứa tuyển chọn con để làm công việc của Cha bằng cách thanh tẩy con khỏi tội lỗi và che chở con khỏi ma quỷ.  Con ơi, Cha sẽ luôn ở với con, không chỉ hôm nay mà thôi, nhưng mọi ngày.  Vậy con hãy đến và theo Cha.  Chúng ta cùng đi vào thế giới và đem tình yêu của Cha đến với các anh chị em của con.

 

         “Lạy Cha, xin Cha mở tai con để lắng nghe tiếng Cha nói”.