Thứ Sáu tuần 11 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 6:19-23
Đèn của thân thể là con mắt. (Mát-thêu 6:11)
Bạn có biết rằng hàng tá các bệnh tật ảnh
hưởng tới thân thể lại có thể bắt đầu được nhận ra bằng một cuộc khám mắt kỹ
càng không? Thí dụ bệnh tiểu đường, thiếu
bạch huyết cầu, thấp khớp của thiếu niên và bướu não… Con mắt chúng ta là cửa sổ
cho sức khỏe thể xác, thì cũng thế, con mắt chúng ta là những dấu chỉ sức khỏe
thiêng liêng.
Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giê-su đã nêu lên điểm này sau khi Người nói về việc tích trữ của cải trần gian
là điên rồ. Rồi như để nhấn mạnh thêm đến
mối liên hệ giữa hai điều Chúa Giê-su đã nói, bài đọc thứ nhất kể lại câu chuyện
về bà A-than-gia, có tham vọng làm hoàng hậu đất Giu-đa.
A-than-gia là con gái hoàng hậu
I-de-ven và vua A-kháp của vương quốc miền bắc Ít-ra-en. Khi con bà là vua A-khát-gia-hu chết và bà mất
ngai vàng thì bà đã cố gắng giết hết mọi người thuộc hoàng tộc vua Đa-vít, để
có thể lên nắm quyền. Mắt bà chăm chú
vào việc trở thành hoàng hậu, đến nỗi bà không cần biết mình đã làm tội ác thế
nào, miễn đạt được mục đích.
Nhưng bà Giơ-hô-sê-va, chị của vua
A-khát-gia-hu và vợ của tư tế Giơ-hô-gia-đa, đã cứu được hoàng tử Giô-át mới một
tuổi và giấu cậu bé ở trong Đền Thờ. Suốt
sáu năm trời khi bà A-than-gia chú tâm vào việc tiêu diệt việc thờ phượng Thiên
Chúa, ông Giơ-hô-gia-đa lại chú tâm vào việc đưa miêu duệ vua Đa-vít trở lại
ngai vàng. Nhờ kế hoạch kiên trì và cẩn
trọng, Giơ-hô-gia-đa đã có thể lập Giô-át lên làm vua. Còn bà A-than-gia thì bị hành quyết.
Trong khi mắt bà A-than-gia mờ đi vì
tham lam, Giơ-hô-sê-va và Giơ-hô-gia-đa để mắt hướng vào kế hoạch của Thiên
Chúa, là tiếp tục dòng tộc vua Đa-vít.
Khi đến lúc, họ đã hành động thật anh hùng, trong khi A-than-gia lại
hành động quái ác.
Hôm nay trong ngày, bạn hãy xét về sức
khỏe thiêng liêng cặp mắt của bạn. Bạn
hãy nghĩ đến những điều mắt bạn chú ý đến và tâm hồn bạn phản ứng thế nào trước
những điều bạn thấy. Thí dụ, bạn có nhìn
những căn nhà đẹp và những xe đắt tiền với thái độ ghen tị không? Bạn có nhìn những người sống lang thang hè phố
với sự sợ hãi hoặc khinh bỉ không? Bạn
hãy xin Chúa giúp bạn nhìn mọi sự giống như Người đang nhìn. Đó là cách đạt được một tinh thần lành mạnh.
“Lạy
Chúa, xon cảm tạ Chúa đã ban cho con cái nhìn thiêng liêng. Xin giúp con nhìn mọi sự bằng cặp mắt và tâm
hồn của Chúa. Xin Chúa giúp con biết giữ
cho mắt con được tràn đầy ánh sáng của Chúa”.