Chúa Nhật tuần 12 Thường niên
Suy niệm Đệ Nhị Luật 8:2-3,14b-16a
Lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
Anh
em đừng quên Đức Chúa. (Đệ
Nhị Luật 8:14b)
Dân Ít-ra-en sắp sửa vào Đất Hứa, nên ông Mô-sê muốn chắc chắn
rằng họ phải trung thành với Thiên Chúa một khi đã được ổn định ở quê hương mới. Vậy ông tập họp họ lại và kể lại tất cả những
gì Thiên Chúa đã làm cho họ suốt cuộc hành trình qua hoang địa. Ông Mô-sê thuật lại mười tai họa Chúa giáng
trên Ai-cập và cuộc vượt qua Biển Đỏ. Ông nhắc nhở họ rằng suốt những năm lang
thang trong sa mạc, “áo anh em mặc đã không rách, chân anh em đã không sưng lên”
(Đệ Nhị Luật 8:4). Quan trọng nhất, ông
đã nhắc nhở họ là Chúa đã nuôi dưỡng họ mỗi ngày bằng man-na. Nếu họ cứ ghi nhớ lòng nhân lành của Chúa thì
họ sẽ tự nguyện phụng sự Chúa và tin tưởng vào Người.
Chuyển sang Bữa Tiệc Ly, khi thiết lập Bí tích Thánh Thể,
Chúa Giê-su dạy chúng ta “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lu-ca
22:19). Giống như ông Mô-sê nói với dân
Ít-ra-en, giờ đây Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy nhớ đến Người và lòng nhân lành
của Người. Người muốn chúng ta hãy nhớ đến
tất cả những gì Thánh lễ nói lên: việc
Nhập Thể làm người phàm, những giáo huấn, lòng thương xót, các phép lạ, cái chết
và sự phục sinh của Người. Người bảo
chúng ta rằng khi chúng ta bẻ bánh để tưởng nhớ đến Người, Người sẽ ở lại với
chúng ta, dưỡng nuôi chúng ta bằng sự sống và ân sủng của Người.
Chúng ta thật là có phúc!
Man-na chỉ nuôi sống dân Ít-ra-en trong hành trình trần thế của họ, còn
bánh hằng sống của Chúa Giê-su dưỡng nuôi chúng ta để sống muôn đời. Man-na từ trời rơi xuống đất, còn bánh hằng sống
từ đất mà đến và đưa chúng ta lên trời.
Man-na chỉ nhắc nhở về dân Chúa, còn bánh hằng sống là chính Chúa.
Vậy hôm nay khi bạn rước lễ, hãy nhớ bạn đang lãnh nhận Đấng
nào và Người đã làm gì cho bạn, cũng đừng quên những điều này trong tất cả ngày
sống! Ghi nhớ sẽ giúp bạn chú tâm đến phần
gia nghiệp đời đời của bạn. Nó cũng giúp
bạn tuân giữ các điều răn của Chúa. Rồi
quan trọng nhất, nó sẽ giúp bạn xác tín rằng không gì có thể tách rời bạn ra khỏi
tình yêu của Chúa!
“Lạy Chúa Giê-su, xin
giúp con nhớ đến tình yêu của Chúa hôm nay và mọi ngày”.