Thứ Sáu tuần 12 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 103

Lễ kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su

 

Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa!  (Thánh Vịnh 103:1)

 

         Phải, hãy chúc tụng Chúa hôm nay.  Hãy ngợi khen và tôn vinh Người với tất cả mọi sự trong con người bạn, không phải chỉ những điều bạn hãnh diện hoặc những điều quan trọng đối với bạn.  Chúa đã tạo dựng bạn thật độc đáo giữa muôn tạo vật, và trái tim Người luôn dành cho bạn.  Người thích giúp bạn thực hiện những kế hoạch Người dành cho đời bạn.

         Bạn hãy biết rằng bạn không thể quá vụng về, vô ý vô tứ, hoặc bướng bỉnh không muốn trở thành dụng cụ của Chúa.  Người vẫn có thể hành động với những trở ngại ấy!  Bạn hãy xem trường hợp thánh nữ Margaret Mary Alacoque, một nữ tu thế kỷ 17 bị coi như là vô dụng trong tu viện của bà.  Bà thấy khó có thể cầu nguyện theo mẫu mực do tu viện ấn định và bà chỉ tổ làm cho các chị em bực mình và coi thường.  Nhưng chính bà lại được Chúa Giê-su trao cho sứ điệp về Thánh Tâm Người.  Người bảo sơ Margaret Mary “vô dụng” rằng có ba dòng suối đời đời trào ra từ trái tim Người, đó là lòng thương xót những kẻ tội lỗi, sự nâng đỡ mọi kẻ thiếu thốn, và tình yêu cũng như sự sáng giúp người ta chiếu tỏa vinh quang của Chúa. 

         Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi (Thánh Vịnh 103:3).  Dòng suối lòng thương xót của Người chảy ra không ngừng để tha thứ và phục hồi những gì là sai trái nơi bạn.  Cho nên bạn hãy mời Người chạm tới những gì là yếu đuối, hoặc đau đớn, hoặc tủi hổ, hoặc chỉ là gây khó chịu.  Người sẽ tha thứ.  Người sẽ biến đổi và chữa lành.

         Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà (Thánh Vịnh 103:4).  Dòng suối thứ hai, nâng đỡ mọi kẻ thiếu thốn, cũng chảy ra không ngừng.  Bạn hãy sẵn sàng tâm hồn để phục vụ Người, mặc cho những điều bạn cho là mình không xứng đáng. Bạn không quá yếu đuối, bất lực hoặc vô dụng.  Chúa hiểu bạn và Người sẽ giúp đỡ bạn!

         Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương (Thánh Vịnh 103:8).  Tình yêu và ánh sáng tỏa ra từ Trái Tim Chúa Giê-su.  Tình yêu, đầy tràn ân sủng và lòng thương xót vẫn tuôn trào xuống trên bạn mỗi ngày.  Tình yêu ấy luôn kiên nhẫn, không dễ dàng nổi giận và vô cùng dịu dàng.  Chúa chăm sóc bạn.  Người muốn bạn thành công khi bạn làm cho vinh quang Người phát triển, cho nên bằng mọi cách Người giúp bạn thấy phải làm như thế nào.

         Vậy hôm nay bạn hãy chúc tụng Chúa, và hãy chúc tụng Chúa mọi ngày!

 

         “Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su, xin tha thứ và chữa lành con.  Xin Chúa cứu chuộc con và cho con đội triều thiên là tình yêu vững bền của Chúa.  Nhất là xin Chúa dẫn dắt con trên mọi nẻo đường”.