Thứ Tư tuần 13 Thường niên

Suy niệm A-mốt 5:14-15,21-24

 

Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào.  (A-mốt 5:24)

 

         Những bài đọc hôm nay diễn tả những sức mạnh lớn lao, cả tự nhiên lẫn siêu nhiên.  Ngôn sứ A-mốt khích lệ những người nghe ngài hãy mở tung ra dòng thác     sự công chính thay vì nghĩ rằng cứ gắn bó với những nghi lễ là đủ để họ được nên công chính.  Rồi trong bài Tin Mừng, ma quỷ thử thách Chúa Giê-su hãy đuổi cả một đàn heo xuống bờ vực thay vì đối phó với Thiên Chúa, Đấng phán xét của chúng.  Quá sợ hãi, dân chúng trong thành Ga-da-ra đã nài xin Chúa Giê-su hãy rời xa họ để họ có thể trở lại với đời sống trước kia của họ.  Dường như cũng giống như những người thời ngôn sứ A-mốt, những người Ga-da-ra này chuộng cái “hình thức của đạo thánh” hơn là sức mạnh của đạo thánh ấy (2 Ti-mô-thê 3:5).

         Điều gì đang “bùng dậy” trong cuộc đời bạn hiện thời?  Có lẽ đó là cuộc xung đột trong gia đình bạn, ở nơi sở làm hoặc ở trong cộng đoàn.  Có lẽ bạn đang có một câu trả lời đầy cảm xúc khiến bạn ngạc nhiên:  một nỗi buồn phiền to lớn, một niềm vui tràn dâng, một cơn giận dữ sôi động.  Có lẽ một vấn đề của thế giới làm cho bạn thất vọng như việc buôn bán thiếu nữ làm gái mại dâm hay mua trẻ con làm nô lệ, những vấn đề ở ngoài tầm tay của bạn.

         Trong tất cả những tình huống này, bạn có hai chọn lựa.  Bạn có thể tránh né hay đạp lên những bùng dậy ấy, hoặc bạn có thể cầu xin Chúa giúp bạn tìm ra một phương thế hữu hiệu để tiếp sức cho những bùng dậy ấy.  Tránh né thì có vẻ an toàn hơn, nhưng nguy hiểm là nó làm cho bạn xa cách Chúa.  Tóm lại Chúa có thể khích lệ bạn hãy làm điều gì đó để giúp Người.

         Dĩ nhiên, thật dễ dàng khi mọi người trong gia đình cứ coi như là tất cả đều hòa hợp với nhau, nhưng có thể đã đến lúc cần phải nói:  “Nè, tôi biết mọi người rất yêu thương nhau.  Nhưng điều gì gây nên bầu khí lạnh lùng như vậy?”  hoặc “Tôi có làm điều gì mất lòng chị không?  Chắc chắn tôi không có ý đó đâu!”

         Bạn đừng dàn xếp bằng cảm giác bực bội hoặc thất vọng!  Trái lại, hãy dàn xếp ở một nơi thinh lặng với Chúa và trải lòng ra với Người.  Rồi bạn hãy chờ đợi những lời Người phán hoặc những trực giác dâng lên trong lòng bạn.

         Bạn hãy bắt đầu ở điểm bạn tìm được chính mình, rồi hãy chờ đợi cho đến khi ý thức rằng Chúa đang ở với bạn.  Việc ấy sẽ soi sáng cho bước kế tiếp của bạn.  Chúa sẽ luôn cho bạn thấy một diễn trình hành động khôn ngoan, nếu bạn có thể đặt mình trong một khung cảnh tĩnh lặng hơn.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha thực sự yêu thương con ngay đây và trong lúc này.  Xin Cha cho con thấy làm sao truyền đạt tình yêu ấy để làm vinh danh Cha và giúp xây dựng vương quốc Cha”.