Thứ Sáu tuần 14 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 51

Lễ thánh Bênêđictô, viện phụ

 

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.  (Thánh Vịnh 51:12)

 

         Bạn có nhớ mình học về sự biến dạng trong môn vạn vật tại      trường học không? Trước hết có một cái trứng giống hình con sâu nằm trong một cái bọc.  Tuy không thấy được, nhưng nó đang tiến hành những thay đổi cốt yếu cho đến cuối cùng là một con bướm rực rỡ chui ra khỏi vỏ rồi bay đi.

         Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay nói về một cuộc biến dạng.  Nhưng theo bối cảnh của Thánh Vịnh này, vua Đa-vít có lẽ cảm thấy giống như một con sâu hơn là một con bướm, và thực sự đúng như vậy.  Ngôn sứ Na-than đã khiển trách vua Đa-vít về tội nhà vua ngoại tình và giết người.  Mắt vua Đa-vít mở ra và thấy mình đã sa ngã nặng nề như thế nào.  Nhưng vua cũng nhận ra mình cần một cuộc biến đổi tận gốc rễ, chứ không phải chỉ cần chút lòng thương xót của Thiên Chúa.  Tha thứ thôi chưa đủ.  Ông còn cần được thay đổi.  Cho nên ông đã xin Chúa ban cho mình một tấm lòng trong trắng và một tinh thần đổi mới.

         Còn chúng ta thì sao?  Nhiều người chúng ta có thói quen xét lương tâm và thống hối, hoặc hằng ngày hay khi đi xưng tội.  Chúng ta có thể hy vọng có một sự thay đổi tận gốc không?  Có chứ!  Bí quyết để theo gương vua Đa-vít là hãy ở lại trong sự hiện diện của Chúa.  Bởi vì chỉ có Chúa mới biến đổi được kẻ tội lỗi thành những thánh nhân.  Cho nên vua Đa-vít đã khẩn khoản Chúa:  “Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi” (Thánh Vịnh 51:11).  Với lòng tin, ông đã chờ đợi Chúa thực hiện một việc tạo dựng, hoặc những công cuộc khác ở trong tâm hồn ông.

         Có lãnh vực nào trong cuộc sống bạn cần được biến đổi không?  Bạn đừng sợ phải đem nó đến trước mặt Chúa.  Hãy bước vào sự hiện của Người và để cho lòng thương xót cũng như tha thứ của Người chào đón bạn.  Hãy dành một ít phút để cầu nguyện bằng tất cả Thánh Vịnh 51, lấy những lời Thánh Vịnh làm những lời của chính bạn.  Xin rửa con sạch.  Xin dạy con.  Xin tạo cho con.  Xin thanh tẩy con.  Xin đổi mới con.  Bạn hãy nhớ Chúa là nhân vật chính trong việc biến đổi này.  Việc quan trọng nhất của bạn là ở lại trong sự hiện diện của Người và trở về với sự hiện diện ấy ngày này qua ngày khác.  Tiến trình dạy dỗ, tạo dựng, thanh tẩy và đổi mới này cần có thời gian!  Đó là một diễn tiến từ từ, đang khi mắt bạn mở ra để cùng lúc vừa nhận ra được tình trạng của tâm hồn mình, vừa nhận biết chiều sâu tuyệt vời của trái tim Thiên Chúa.

         Vậy bạn hãy chắc chắn dành thì giờ ở với Chúa.  Hãy xin Người đáp lại những lời cầu nguyện của bạn và xin Người tạo cho bạn một tấm lòng trong trắng.  Bạn hãy để Người đào tạo bạn thành một vị thánh vì bạn được sinh ra là để làm thánh.  Đó là một cuộc biến đổi đáng được chờ đợi lắm!

 

         “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng!”