Thứ Năm tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:28-30

 

Ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.  (Mát-thêu 11:30)

 

         Hình ảnh cái ách rất quen thuộc đối với thính giả của Chúa Giê-su, còn chúng ta ngày nay có lẽ không thể biết rõ cái ách và công dụng của nó thế nào.  Ách được làm thành hai cái cho một đôi bò.  Khi bò còn non, người ta đã dạy chúng phải cùng nhau kéo khi chúng được mắc vào ách.  Cho nên khi một con bò đi lối này, còn con bò kia đi lối khác, thì chúng sẽ cảm thấy đau vì bị cái ách kéo ngược lại.  Càng kéo như thế, chúng càng đau hơn.  Hiểu theo một nghĩa nào đó, cái ách trừng phạt và thành gánh nặng cho các con bò.  Nhưng nếu cả hai con bò cùng đi một hướng thì cái ách giúp cho công việc kéo xe hay cày của chúng dễ dàng hơn.  Thường thì một con bò dẫn đường và định hướng, còn con bò thứ hai học cách theo con bò kia.  Dần dần chúng học được những điều tích cực về cái ách cho đến khi việc mang cái ách trở nên hoàn hảo.

         Điều này giúp chúng ta hiểu câu nói của Chúa Giê-su dạy nếu chúng ta mang lấy ách của Người thì sẽ làm nhẹ đi gánh nặng của chúng ta.  Đó là công dụng của cái ách!  Nó dạy chúng ta hãy để cho “con bò dẫn đường” cầm cân nảy mực.  Nó dạy chúng ta hãy theo Đấng đang bước đi bên cạnh chúng ta.  Chúng ta cảm nghiệm được điều này xảy ra khi cố đi theo con đường riêng của mình.  Chúng ta nhận thấy nếu cưỡng lại sự dẫn dắt của Chúa sẽ làm cho chúng ta phải đau đớn.  Theo như thánh Phao-lô hiểu trong Công Vụ Tông Đồ 26:14, nếu “đá lại mũi nhọn” (một dụng cụ để điều khiển con bò), ngài chỉ làm cho mình đau mà thôi.  Nhưng khi đi theo Chúa Giê-su, ngài thấy hết sức bình an, lại còn thêm sinh hoa kết quả nữa!

         Vì là con người, chúng ta đều phải học hỏi qua thử thách và đôi khi qua lầm lỗi đau đớn nữa.  Điều ấy xem ra có vẻ tàn nhẫn, nhưng chúng ta có thể vững tin rằng Chúa Giê-su vô cùng kiên trì.  Người không bao giờ ngừng yêu thương và cố gắng dẫn dắt chúng ta.  Người biết chúng ta sẽ dễ dạy hơn trước sự dẫn dắt của Người nếu chúng ta cảm nghiệm được những hiệu quả kỳ diệu khi theo Người.  Người tin là chúng ta sẽ học hỏi được.

         Phải, cái ách của Chúa Giê-su êm ái, vì Đấng dẫn dắt chúng ta cũng đang bước đi bên cạnh chúng ta trong cái ách.  Người chia sẻ mọi gánh nặng của chúng ta.  Người mời gọi chúng ta bước vào sự nghỉ ngơi của Người.  Điều duy nhất Người xin là chúng ta hãy bước theo sự dẫn dắt của Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con sẽ bước theo Chúa.  Con muốn học sự hiền lành và khiêm nhượng của Chúa khi cùng đi với Chúa.  Xin dạy con bước đi mà vẫn kết hiệp với Chúa và Thần Khí của Chúa”.