Thứ
Hai tuần 17 Thường niên
Suy niệm
Mát-thêu 13:31-35
Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn
lên thì lại là thứ rau lớn nhất. (Mát-thêu
13:32)
Solanus Casey (1870-1957) là mẫu người được coi như là “hạt
giống nhỏ”. Là con trai của một nông
dân, anh đã trở thành một linh mục dòng khổ tu. Nhưng vì điểm học không khá chút nào, nên anh
được chịu chức để chỉ “đơn thuần” là linh mục mà thôi, vì linh mục này có thể
dâng Thánh lễ, nhưng không được phép giảng những bài giảng về tín lý hoặc giải
tội. Vậy mà cha Casey
lại tỏ ra rất thông minh và rất tốt khi giao tiếp với những người khác. Sau một nhiệm sở, ngài được sai tới một giáo
xứ tại
Nhưng những gì mà các linh mục khác coi là
điều làm mất mặt, thì Casey lại quý trọng. Suốt hai mươi năm trời tại
Chìa khóa tác vụ của cha Casey là “sự nhỏ
bé”, ý thức mình được trồng tại bất cứ mảnh đất nào Chúa muốn chọn lựa. Làm người giữ cửa chắc chắn
không phải là điều ngài nghĩ tới khi còn là một thanh niên, nhưng ngài chấp nhận
viễn tượng Chúa dành cho mình và kết quả thực vô cùng ngạc nhiên. Đây là một chứng từ sống động nói lên lời Chúa
Giê-su đã hứa: “Nếu hạt lúa gieo vào
lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều
hạt khác” (Gio-an 12:24).
Tất cả chúng ta đều có thể theo con
đường nên thánh của cha Solanus Casey, vì đó là con đường của Tin Mừng. Đích thực là con đường đi tìm Chúa Giê-su tại
những tình huống “nhỏ mọn” trong cuộc sống chúng ta. Mọi lúc đều có thể là thánh
thiện. Mọi cố gắng đều có thể được
đầy ơn soi sáng của Chúa. Nên bạn hãy đón nhận Chúa vào trong những tình huống ấy. Hãy lắng nghe Thánh Thần của Người soi
sáng. Bất kể bạn ở đây hay trong giai đoạn
nào của cuộc sống, bạn đều có thể mang lại hoa trái phong phú cho vương quốc
Người.
“Lạy Chúa, con muốn làm tôi tớ Chúa, nên xin Chúa sử dụng con như tôn ý. Xin Chúa giúp con đừng tìm vinh danh cho mình, nhưng chỉ xin được làm trọn thánh ý Chúa mà thôi”.