Chúa Nhật tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:13-21

 

Chính anh em hãy cho họ ăn.  (Mát-thêu 14:16)

 

         Tony Melendez khi sinh ra đã không có tay.  Nhưng bẩm sinh anh có khiếu âm nhạc, nên anh đã phát triển một cách độc đáo để chia sẻ tài năng ấy.  Anh chơi đàn bằng chân, bắt đầu là đàn organ ấn nút, rồi chuyển sang đàn ghi-ta và harmonica.  Phối hợp đức tin với tài năng âm nhạc, Melendez đã tham gia vào tác vụ âm nhạc.

         Năm 1987, anh chơi đàn trước mặt Đức Gio-an Phao-lô II, ngài bước xuống khỏi ghế, đến ôm anh và nói:  “Cha ước mong con cứ tiếp tục mang niềm hy vọng này đến cho mọi người”.  Melendez vẫn còn đang thực thi điều ấy qua tác vụ âm nhạc của anh, tổ chức những buổi hòa nhạc và những cuộc nói chuyện, nâng đỡ những người tàng tật và giúp đỡ những chương trình dành cho thanh niên thiếu nữ cũng như công cuộc truyền giáo.

         Tony Melendez là một thí dụ tuyệt vời nói lên nguyên tắc chúng ta gặp thấy trong bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Các môn đệ đã không mang theo gì nhiều.  Năm cái bánh và hai con cá chẳng thể nào nuôi nổi một đám đông dân chúng như vậy!  Nhưng họ vẫn đem đến cho Chúa Giê-su phần ăn thanh đạm của họ để Người chúc lành và đưa lại cho họ.  Bạn hãy lưu ý:  Người không tự mình phân phát thức ăn;  nhưng Người bảo các môn đệ làm công việc ấy.  Tuy không chắc chắn được sẽ xảy ra điều gì, họ vẫn phân phát bánh và cá, rồi điều không thể đã biến thành điều có thể!

         Khi bảo môn đệ hãy cho dân chúng ăn, Chúa Giê-su cho thấy phép lạ sẽ không xảy ra nếu không có họ.

         Hôm nay bạn phải cho đi những gì?  Đừng lo lắng là không có gì đặc biệt.  Dù tầm thường, bạn cũng cứ dâng cho Chúa.  Hãy dâng lên Người công việc, giải trí, hoặc việc học hành của bạn.  Hãy dâng lên Người hoàn cảnh khó khăn bạn đang gặp.  Hãy dâng lên Người trí trưởng tượng của bạn hoặc những lo âu của bạn.  Hãy xin Người chúc lành, biến đổi và sử dụng chúng để làm vinh danh Chúa Cha.  Rồi cũng như Melendez, bạn hãy làm việc với tất cả những gì mình có.  Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy quyền năng Thiên Chúa làm cho những gì bạn dâng hiến hóa ra nhiều, và “nuôi dưỡng”những người chung quanh bạn.

 

         “Lạy Chúa, con dâng Chúa tâm hồn con.  Con cảm tạ Chúa đã chấp nhận tất cả con người của con.  Con tin rằng Chúa sẽ không để uổng phí bất cứ tài năng nào của con!”