Thứ
Năm tuần 21 Thường niên
Suy niệm
1 Cô-rin-tô 1:1-9
Lễ thánh Augustinô, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh
Anh em không thiếu một ân huệ nào. (1 Cô-rin-tô 1:7)
Các khoa học gia bảo chúng ta rằng DNA là kế hoạch chủ yếu đằng
sau mọi sinh vật, kể luôn con người chúng ta nữa. Phân tử cực nhỏ này chứa đựng mọi dữ kiện xác
định một người với giới tính, mầu mắt, chiều cao, dễ bị mắc những chứng bệnh
nào, và theo một số nhà khảo cứu, cả những thành phần
tạo nên cá tính của một người nữa. Qua nhiều cách, DNA là điều làm cho chúng ta thành chính chúng ta. Nhưng tất cả những thứ đó sẵn sàng để làm
thành chúng ta. Chúng
ta không kiểm soát được DNA, nhưng trong kế hoạch tuyệt hảo của Chúa, nó đến và
đúng lúc.
Bạn có biết là mình cũng có một thứ DNA
thiêng liêng không? Kinh Thánh bảo
chúng ta rằng “Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc
cho chúng ta… trước cả khi tạo thành vũ trụ” (Ê-phê-xô 1:3,4). Chính bạn đó!
Bạn có được mọi ân sủng bạn cần. Mọi ân sủng đang ở
trong bạn, sẵn sàng hoạt động vào đúng lúc.
Ơn giúp bạn từ chối trước cám dỗ? Sẵn sàng.
Ơn biết chia sẻ đức tin? Cũng sẵn sàng! Thế còn ơn biết yêu thương
một người làm cho bạn bực mình? Vẫn
luôn sẵn sàng!
Lại nữa, bạn có Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tâm hồn
bạn, vun trồng tâm hồn bạn để mọi ân huệ thiêng liêng
có thể phát sinh những hiệu quả tốt đẹp nhất có thể.
Vậy tại sao chúng ta không luôn nhận ra ân
sủng này đang hoạt động trong chúng ta? Có thể vì chúng ta quá bận rộn. Có thể vì chúng ta không quen tìm kiếm ân sủng này. Nhưng một
lý do chính có thể là chúng ta quen chú ý đến những lỗi lầm và yếu đuối của
mình hơn là chú ý đến ân sủng đang ở trong tâm hồn
chúng ta. Tuy nhiên, dù cho chúng ta
không thấy được tiềm năng lớn lao của mình thì Chúa vẫn
thấy hết! Giống như các kiến trúc sư giỏi,
Người biết chính xác đã xây dựng chúng ta thế nào, nên Người mong nhìn thấy
chúng ta sử dụng những dụng cụ Người ban cho chúng ta.
Hôm nay, bạn hãy quyết tâm lập đi lập lại điều này: “Tôi được Chúa yêu thương. Người có một kế hoạch hoàn
hảo cho đời tôi. Người đã trang bị cho tôi, để tôi có thể đối phó với bất cứ thử
thách nào. Tôi
được dựng nên thật tuyệt vời!” Bạn đừng bao giờ quên rằng Chúa thấy những khả năng của bạn. Đừng bao giờ quên rằng Con Một của Người đã
hy sinh mạng sống để bạn có thể trở nên chính con người mà Chúa đã tạo dựng!
“Lạy Cha, con cảm tạ
Cha vì mọi ơn phúc Cha đã ban cho con.
Xin Cha dạy con biết đón nhận những ân huệ và sử
dụng chúng để làm vinh danh Cha”.