Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 15:12-20

Lễ thánh Januariô, giám mục tử đạo

 

Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.  (1 Cô-rin-tô 15:20)

 

         Một cha xứ ngày kia giảng về sự chết.  Ngài bắt đầu với câu chuyện về Edgar Bergen, một người nói bằng bụng nổi tiếng.  Một hôm đang lúc ở một trạm xe lửa, Bergen thấy mấy người phu khuân vác khiêng một cái quan tài đặt xuống sàn ga tàu.  Ông đến gần, tựa người vào quan tài và hỏi:  “Mọi sự ổn thỏa ở trong đó chứ?”  Đang lúc những người phu nhìn ông thì có tiếng nói phát ra từ trong quan tài:  “Cho tôi ra ngoài đi!”  Đám người khuân vác sợ tái người vùng chạy mất.  Cha xứ kết thúc câu chuyện bằng câu hỏi cộng đoàn:  “Thế còn anh chị em, làm sao thoát ra khỏi quan tài đây?”

         Ít nhất một số tín hữu Cô-rin-tô mà thánh Phao-lô đang viết cho họ đã không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.  Mặc dù họ biết rằng Chúa Ki-tô đã sống lại, nhưng lại không tin rằng xác mọi người sẽ sống lại.  Có thể họ tin là thân xác họ, vì tội lỗi nên sẽ không thể lên thiên đàng, mà chỉ có linh hồn họ sống lại thôi.  Tư tưởng đó không làm cho họ thắc mắc, nhưng thánh Phao-lô lại không thể để cho sai lầm này không được giải đáp.

         Tại sao điều ấy lại quan trong như vậy?  Vì giáo lý về thân xác sống lại liên quan đến căn tính của chúng ta trong Chúa Ki-tô.  Nếu con người chúng ta chỉ quan trọng về phần thiêng liêng mà thôi, thì việc Chúa Giê-su nhập thể sẽ chẳng có ý nghĩa gì và việc Người sống lại cũng không cần thiết.  Con người gồm cả thân xác lẫn tinh thần.  Chúng ta chỉ toàn vẹn khi được tạo dựng toàn vẹn trong Chúa Ki-tô, nghĩa là cả thân xác lẫn linh hồn.  Chúng ta không phải là những hồn ma đựng trong cái hộp.  Nhưng tiếng cười, thị giác, thính giác, xúc giác, những chuyển động, tất cả đều được quy tụ nơi Chúa Ki-tô, Đấng đã đến “để hòa giải muôn loài” với Người (Cô-lô-xê 1:20).

         Khi bạn suy nghĩ về chân lý này, hãy nghĩ đến tính cách toàn diện của tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn.  Người đến không chỉ để tha thứ tội lỗi cho bạn, mặc dù ân huệ này là vô cùng quảng đại.  Nhưng Người còn đến để đưa bạn tới cuộc sống mới với Người.  Phải, tất cả con người bạn!  Người muốn làm cho bạn được vinh hiển cả tinh thần, linh hồn và thân xác.  Người muốn biến đổi bạn hoàn toàn.  Cho nên bạn hãy tôn vinh Chúa vì chân lý tuyệt vời này.  Bạn hãy dành một ít thì giờ ngợi khen Chúa vì Người yêu thương bạn hơn bạn tưởng, Người là Đấng đã chiến thắng chính sự chết!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con thân xác.  Xin cho con biết luôn sử dụng thân xác mình với lòng kính trọng và hợp với phẩm giá của nó”.