Thứ Bảy tuần 26 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 10:17-24
Lễ
thánh Phanxicô Átxidi, tu sĩ
Thầy
đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết. (Lu-ca 10:19)
Bài đọc Tin Mừng mang một sắc thái thật vui! Chúa Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng
và chữa lành bệnh tật, rồi họ trở về với những báo cáo hết sức khả quan. Chắn chắn Chúa phải tin tưởng những người này
lắm nên mới trao cho họ cùng một công việc Người đã trao cho nhóm Mười Hai tông
đồ. Và Người đã không phải thất vọng!
Câu chuyện này dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su tin tưởng từng người chúng ta. Người không muốn giới hạn việc rao giảng Tin
Mừng dành riêng cho một ít chuyên viên.
Vì Thần Khí Người sống trong chúng ta, nên chúng ta được kêu gọi và củng
cố để chia sẻ Tin Mừng của Người. Không
ai trong chúng ta phải cảm thấy mình bất cứng cả. Bạn hãy nhớ, không phải có quá nhiều việc
chúng ta phải làm, mà là quá nhiều việc chúng ta hãy để cho Thánh Thần thực hiện
qua chúng ta. Thường thường chỉ cần một
cử chỉ đơn sơ để bắt đầu đến với người khác.
Hãy bắt đầu nhỏ thôi, rồi cứ để Thánh Thần giúp niềm tin tưởng của bạn vững
mạnh. Bạn hãy cầu nguyện cho một người bạn
biết. Hãy cố gắng thực hiện hai hoặc ba
cử chỉ ưu ái mỗi ngày và hãy chú ý xem có những cơ hội nào để rao giảng Tin Mừng. Đâu biết được! Có thể bạn sẽ tạo được một thay đổi tích cực
và vĩnh viễn cho đời sống của người nào đó.
Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Phanxicô Átxidi, một tu sĩ
lang thang, với lòng yêu mến Chúa Ki-tô thật đơn sơ, nhưng đã làm dậy lên một lớp
sóng canh tân trong Giáo Hội. Nếu chỉ
thoáng nhìn ngài, có lẽ chúng ta không thể tưởng tượng ngài lại có thể trở
thành một người rao giảng Tin Mừng vĩ đại của Giáo Hội thời Trung cổ. Ngài chỉ là con trai của một thương gia trung
lưu, thích ăn uống vui chơi và mơ mộng những khám phá táo bạo. Nhưng một khi đã nghe tiếng Chúa kêu gọi,
ngài đã hiến thân để đi chia sẻ Tin Mừng.
Nhưng ngài đã không luôn luôn thực hiện được điều ấy đâu. Ngài đã có rất nhiều khởi đầu sai lầm rồi làm
lại, nhưng ngài vẫn tiếp tục cố gắng và học hỏi, rồi Chúa sẽ lo liệu những gì
còn lại.
Bạn hãy để cho gương thánh Phanxicô khích động bạn hôm
nay. Bạn có nhiều thứ để cống hiến cho
người khác hơn là bạn tưởng. Lòng nhân
ái, quảng đại và kiên nhẫn của bạn có thể tạo một sự thay đổi nơi người
khác. Gương sáng của ngài có thể mở ra
cho bạn những cánh cửa để chia sẻ với người khác về Đấng bạn yêu mến. Theo một truyền thuyết đã có lần Phanxicô nói
với anh em: “Các bạn hãy rao giảng Tin Mừng
luôn luôn; khi cần thì hãy dùng lời
nói”. Hôm nay bạn hãy lấy lời ấy làm khẩu
hiệu, rồi bạn sẽ thấy mình có thể “đạp lên rắn rết”.
“Lạy Chúa, xin ban cho
con thật nhiều niềm vui. Xin Chúa giúp
con đem niềm vui ấy đến cho mọi người chung quanh”.