Thứ Ba tuần 28 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 5:1-6

Lễ thánh Calixtô I, giáo hoàng tử đạo

 

Trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.  (Ga-lát 5:6)

 

         Sau một trận đấu bóng được trình chiếu trên truyền hình, những phân tích chi tiết thường được các bình luận gia thể thao bàn thảo rất hăng say.  Hình như ai cũng thích đưa ra những sơ xuất các cầu thủ đã phạm, một công việc dễ làm khi bạn ngồi tại phòng quay phim, có máy lạnh điều hòa không khí để xem những đoạn phim chiếu lại!  Nhưng lúc ở dưới sân banh kia, giữa cái nóng nung đốt, những cầu thủ giỏi nhất đều là những người đã làm những quyết định mau lẹ và đầy tin tưởng, chứ đâu kịp nghĩ đến những gì mấy người phê bình sẽ nói đến sau trận đấu.

         Có bao giờ bạn lo lắng một ngày kia Chúa sẽ cho bạn xem cuốn phim quay chậm ghi lại cuộc đời bạn, cho biết bạn đã phạm tội ở những lãnh vực nào, trong những việc nào đã làm hoặc những việc nào đã bỏ không làm?  Đó là một ý nghĩ đáng sợ phải không?  Nhưng thánh Phao-lô cho chúng ta một lời khuyên hữu ích nếu chúng ta phải lo lắng như thế.  Ngài bảo điều quan trọng đối với Chúa là đức tin hành động nhờ đức ái.

         Thời thánh Phao-lô, nhiều tín hữu gốc dân ngoại cứ thắc mắc không hiểu họ có phải tuân thủ những luật lệ của Do-thái giáo hay không.  Thực vậy, Chúa Giê-su là người Do-thái đạo đức cũng như thánh Phao-lô và các vị tông đồ khác.  Nhưng thánh Phao-lô lại thấy là nhiều tín hữu đã để cho mối lo lắng tuân thủ Lề Luật Do-thái làm lu mờ toàn bộ mục đích của Luật cũng như mục đích của thập giá và Phục sinh của Chúa Ki-tô, là phải hết lòng yêu mến Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu ấy với anh chị em chung quanh.  Đối với thánh Phao-lô, vấn đề thực tế là đức tin chúng ta có thúc đẩy chúng ta tới hành vi yêu thương hay không, chứ không phải chúng ta có nghiêm chỉnh giữ luật hay không.

         Khi cùng những câu hỏi ấy được nêu ra cho bạn – “Tôi có đang làm điều đúng hay không?  Tôi có làm đầy đủ chưa?” – thì bạn hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã giải phóng bạn; chứ không phải bạn có được sự tự do là nhờ tỉ mỉ giữa luật đâu.  Điều bạn cần phải làm là hãy sống đức tin ở bất cứ cấp độ nào bạn đang có và xem việc sống đức tin ấy đưa bạn tới đâu.

         Vậy hôm nay đức tin của bạn sẽ “hành động nhờ đức ái” như thế nào?  Bạn có dành thêm thì giờ để đọc Kinh Thánh không?  Rất tốt!  Bạn hãy quyết định đi xưng tội chứ?  Tuyệt!  Hoặc bạn sẽ cố gắng thêm một chút để tỏ ra dễ thương khi bạn làm công việc đã hoạch định?  Tuyệt vời!  Bất cứ ở đâu và thế nào khi bạn cảm thấy Thánh Thần đang dẫn dắt bạn yêu thương, thì cứ tiến tới thật vui vẻ và thật tự do!

 

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về ân huệ đức tin;  xin Chúa để cho đức tin thúc giục con luôn tiến tới một đời yêu thương”.