Thứ Năm tuần 30 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 6:10-20

 

Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng…, với những thần linh quái ác chốn trời cao.  (Ê-phê-xô 6:12)

 

         “Cuộc đời tôi sẽ dễ dàng hơn nếu như vợ chồng đừng gây gổ.  Rồi lại đến người làm cùng sở chuyên gây phiền hà nữa!  Nếu cô ta chịu khó hẳn hoi hơn một chút thì tôi đâu có phải nổi nóng như vậy.  Tôi mong anh hàng xóm đừng khoe khoang cái xe mới của anh ta nữa.  Giá mà tôi cũng có được cái xe mới thì sẽ sung sướng hơn không”.

         Đã bao lần chúng ta thường trách móc người khác về những vấn đề của mình!  Nhưng thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng đừng quên cuộc chiến đích thực của mình.  Cuộc chiến đích thực không phải với người khác, nhưng là với chính ma quỷ, vì nó muốn phân rẽ chúng ta với nhau và với Chúa Giê-su.

         Khi bạn có những ý nghĩ thù hận đối với vợ/chồng, hoặc những ý nghĩ ghen tỵ đối với hàng xóm, bạn thử nghĩ xem ai là kẻ gieo những ý nghĩ ấy vào đầu bạn?  Không phải họ đâu, nhưng đó là cám dỗ từ ma quỷ đấy!  Nó chính là thủ phạm đang thì thầm vào tai bạn những lời gây chia rẽ.

         Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lập đi lập lại nhiều lần về cách ma quỷ hành động để chia cách ta ra khỏi con đường Chúa Giê-su đang đi?  Trước tiên, cám dỗ của nó bắt đầu từ từ thôi, nhưng lớn lên và luôn lớn thêm lên trong ta.  Thứ hai, nó lớn lên và ảnh hưởng đến người khác;  nó lan sang người khác và tìm cách len lỏi vào cộng đoàn.  Rồi cuối cùng, để ru ngủ linh hồn, nó thanh minh cho chính nó.  Vậy cám dỗ của ma quỷ lớn lên, nó lây lan, và nó thanh minh cho nó”.

         Thực là một chiến lược quanh co xảo quyệt!  Chúng ta dễ dàng cho mình là đúng là phải khi chúng ta phàn nàn, nói ra phàn nàn ấy với người khác và phân bua tại sao mình đúng.  Nhưng chúng ta không cần phải hòa hoãn với cám dỗ.  Đức Phanxicô nói tiếp:  “Đời sống Ki-tô hữu của ta là một cuộc chiến đấu.  Chính là vì Xa-tan, hoàng tử của thế gian này, không muốn để ta nên thánh.  Vậy ta đừng quá ngây thơ, có phải không?”

         Phải, bạn đừng ngây thơ.  Hãy nhớ là bạn không chiến đấu với phàm nhân, thí dụ người đồng nghiệp, anh hàng xóm, đứa con khó dạy.  Cho nên bạn đừng đổ lỗi cho họ.  Trái lại, bạn hãy hết sức chiến đấu với kẻ thù đích thực của bạn, bằng cách hãy ở lại bên Chúa Giê-su, Vua muôn vua, Đấng đã chiến thắng ma quỷ.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nhận ra những lằn ranh của cuộc chiến đích thực, và biết tin tưởng vào chiến thắng của Chúa!”