Thứ Ba tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:15-24

Lễ thánh Carôlô Borromêô, giám mục

 

Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn!  (Lu-ca 14:17)

 

         Bạn được mời tham dự, hoặc một bữa ăn, đám cưới, mừng sinh nhật hoặc một cuộc triển lãm.  Dù là biến cố nào thì hai tiếng “được mời” cũng khiến chúng ta một chút náo nức và tưởng tượng.  À, thì ra người ta đã nghĩ đến tôi!  Có ai đó muốn tôi họp mặt.  Có ai đó đang chờ để có chút thì giờ ở bên tôi.

         Chúa Giê-su đã biết mong ước là đặc tính chung của mọi con người.  Chúa cũng biết Chúa Cha ao ước liên hệ cá nhân với từng người chúng ta.  Tin hay không thì Thiên Chúa toàn năng vẫn thích có bạn cùng ở với Người.

         Đó chính là sứ điệp nằm trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay.  Phải, mấy người Pha-ri-sêu và kinh sư hiện diện đã cảm thấy chột dạ khi Chúa Giê-su ám chỉ họ.  Phải, lời mời hãy đến dự “yến tiệc cứu độ” mang tầm quan trọng không thể chối cãi.  Không ai trong chúng ta dám nghĩ rằng mình sẽ được đồng bàn với Thiên Chúa trên trời, chỉ vì mình đã tuân giữ những lề luật tại trần gian này.  Nhưng dụ ngôn này còn hơn cả lời quở trách nữa!  Chúa Giê-su đang bảo chúng ta hãy xét đến niềm vui và đặc ân được mời đến trước sự hiện diện của Cha Người.

         Bạn được mời!  Thiên Chúa hoàn vũ mời bạn, đích thân mời bạn!  Người nói với bạn:  “Con hãy đến mà dự tiệc với Ta.  Hãy ngồi bên cạnh Ta, và hãy nói với Ta”.  Bạn hãy để cho lời mời ấy thấm vào tâm hồn.  Thiên Chúa muốn chia sẻ tư tưởng của Người với bạn.  Không những vậy, Người còn mời bạn chia sẻ tư tưởng của bạn với Người nữa.  Người rất mong dành thì giờ ở với bạn, không phải chỉ trong bữa tiệc Thánh Thể, mà cả trong những giờ cầu nguyện hằng ngày và trong lời thân thưa giản dị khi bạn làm công việc hằng ngày nữa.

         Người ta dễ dàng bận rộn đầu óc, bận rộn tay chân và có hàng ngàn lý do để bảo rằng “hiện giờ” không thuận tiện.  Nhưng mà Chúa vẫn đang mời gọi bạn!  Người đáng để cho bạn sắp xếp lại thời khóa biểu của bạn, tựa như bạn sẽ hủy bỏ mọi cái hẹn khác nếu bạn được mời đi dự một bữa tiệc dành cho thượng khách của quốc gia, hoặc nếu bạn có được cơ hội để gặp gỡ một nghệ sĩ danh tiếng ở hậu trường sân khấu.  Vậy hôm nay bạn hãy xin Chúa làm cho lòng bạn rộn rã, để bạn sẽ nhận lời mời của Người, dù có phải hy sinh tất cả những điều tốt đẹp bạn đang có.

 

         “Lạy Cha, con nhận lời Cha mời gọi hãy dành thì giờ ở với Cha hôm nay!  Con cảm tạ Cha đã nghĩ đến con và mời gọi con”.