Chúa Nhật tuần 32 Thường niên

Suy niệm Gio-an 2:13-22

 

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.  (Gio-an 2:17)

 

         Bạn thử tưởng tượng một ngôi thánh đường được xây cất và trang hoàng với những cây cột cẩm thạch mầu sắc huy hoàng, trần nhà mạ vàng, sàn nhà bằng cẩm thạch, trên tường có những bức họa thuật lại những cảnh trong Tân Ước, một bức họa cẩn đá với hình Mẹ Ma-ri-a và các thánh, và một pho tượng Chúa Giê-su Ki-tô cao bảy mét.  Đó chính là Vương cung Thánh đường Latêranô ở Rô-ma.

         Tòa nhà này không những trông tráng lệ, mà nó còn mang một lịch sử phong phú.  Là nhà thờ chính tòa của giáo phận Rô-ma, Vương cung Thánh đường được coi như nhà thờ của vị giám mục Rô-ma.  Hoàng đế Constantinô đã dâng hiến khu đất cho Đức Giáo Hoàng Melchiades khoảng năm 311 để xây dựng thánh đường này.  Thế là một ngôi thánh đường dành cho ngài đã được dựng lên ở đó.  Cho tới khi xây đền thánh Phê-rô vào thế kỷ 16, các đức giáo hoàng đều sống tại một ngôi nhà cũng được xây trên địa điểm Latêranô.  

         Qua năm tháng, Vương cung Thánh đường Latêranô đã gặp nhiều khó khăn.  Nó đã bị bao vây, phá hoại và mấy lần bị cháy, rồi một lần gần như bị phá hủy do động đất.  Tuy nhiên dù trải qua những sóng gió ấy, ngôi thánh đường lịch sử này, một biểu tượng cho các giám mục khắp nơi, đều có thể dạy chúng ta những bài học.  Giống như thánh đường Latêranô, Giáo Hội toàn cầu khác nào như một tòa nhà vừa vững chắc vừa phải chịu những gian nan thử thách.  Giáo Hội đã bị bách hại, một số tín hữu và lãnh đạo đã có những sai lầm tạo nên những vết thương lớn.  Nhiều giám mục đã chu toàn bổn phận mình tốt đẹp, nhưng cũng có những vị không chu toàn.

         Điều ấy không làm chúng ta ngạc nhiên.  Giáo Hội gồm cả những con người bất toàn và các giám mục cũng không ngoại lệ.  Giống như chúng ta, các ngài cũng gặp cám dỗ, nên cũng cần sự nâng đỡ.  Là những anh em trong Chúa Ki-tô, các ngài cần lời cầu nguyện, khích lệ và chứng từ của chúng ta.

         Hôm nay bạn thử làm một điều gì khác đi.  Hãy viết một lá thư hoặc gửi một e-mail cho giám mục của bạn!  Hãy nói với ngài là bạn cầu nguyện cho ngài.  Thay vì xin ngài làm điều gì cho bạn, bạn hãy khích lệ ngài và dâng ngài lên cho Chúa.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì những người Cha đã kêu gọi làm giám mục.  Xin Cha chúc lành cho họ và gìn giữ họ.  Cùng với họ, tất cả chúng con cầu xin:  “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.