Thứ Hai tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:1-4

Lễ kính các thánh Tử Đạo Việt Nam

Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.  (Lu-ca 21:3)

 

         Bạn thử nghĩ về số tiền bạn bỏ vào nhà thờ mỗi Thánh lễ Chúa Nhật.  Đáng giá bao nhiêu?  Được vài ly cà phê?  Có thể bằng một bữa ăn nhà hàng hoặc một món đồ xa xỉ?  Giờ đây bạn hãy nghĩ đến việc đóng góp cho quỹ Đền Thờ trong thời Chúa Giê-su.  Liệu có đáng giá một con bò không?  Hoặc một cái áo choàng mới?  Có thể bằng một chai rượu?  Của dâng tiến mỗi người đều có ý nghĩa riêng biệt giống như mỗi người có sự khác biệt riêng.

         Hai đồng tiền kẽm của bà góa dâng cúng trong bài Tin Mừng hôm nay thực quá ít ỏi so với những số tiền dâng cúng lớn lao do những người buôn bán thành công và những nông gia giàu có bỏ vào thùng tiền.  Nhưng Chúa Giê-su có thể thấy được giá trị những đồng kẽm của người đàn bà này và của dâng cúng ấy đã làm cho Người cảm động.

         Vậy có gì đặc biệt đối với của dâng cúng ấy?  Câu trả lời cốt lõi nằm trong lý do tại sao chúng ta được mời gọi hãy dâng cho Chúa.  Thực thế, những tiền bạc chúng ta dâng cho Giáo Hội và những công cuộc bác ái chính đáng đều được sử dụng tốt, và đấy chính là điều quan trọng.  Nhiều người đã được giúp đỡ nhờ những đóng góp của chúng ta.  Nhưng Chúa không vui lòng với một của dâng cúng chỉ được làm để phô trương con số.  Quan tâm của Người vượt trên hẳn những tính toán hoàn toàn thực dụng từng xu từng đồng.  Nhưng Chúa chỉ vui mừng khi chúng ta cho đi giống như bà góa này, vì làm như vậy là chúng ta cho đi chính bản thân mình.

         Người đàn bà này khi cho đi hơn cả những gì bà có thể cho đã tôn vinh Thiên Chúa.  Của lễ hy sinh của bà là một hy lễ phụng thờ.  Dường như bà muốn nói rằng:  Lạy Chúa, con biết đây chẳng đáng giá gì cả, nhưng đó là tất cả những gì con có.  Lạy Chúa, xin Chúa nhận lấy, vì đối với Chúa một xu cũng quý giá.

         Chúa còn muốn những điều hơn cà tiền bạc của chúng ta.  Người muốn tâm hồn chúng ta.  Mọi sự cho Người!  Khi chúng ta phó thác cho Chúa bằng cách cho đi tất cả con người chúng ta, thì Người vui mừng lắm, cho dù chúng ta nghĩ việc dâng hiến đó chỉ là nhỏ nhoi thôi.  Vậy hôm nay bạn hãy xin Chúa cho bạn biết ước ao và can đảm dâng mình cho Chúa với cùng một tinh thần hy sinh như bà góa đã khiến cho Người cảm động.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con dâng lên Chúa tất cả cuộc sống con hôm nay.  Con dâng Chúa tâm hồn con, và con tin rằng Chúa sẽ nhận và sử dụng nó”.