Thứ Sáu tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 20:1-4,11 – 21:2

 

Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới.  (Khải Huyền 21:1)

 

         Khó mà tưởng tượng được thiên đàng, phải không?  Một ngai thật lớn, những cầu vồng như bích ngọc, những con sông giống pha lê, một đại dương mênh mông như thủy tinh, hết thảy những hình ảnh tuyệt diệu này vừa tỏ ra vừa che phủ vinh quang là nhà vĩnh cửu của Thiên Chúa.  Điều ấy khó tưởng tượng là vì nó quá cao cả đến nỗi không thể dùng lời nói mà diễn tả được.  Vậy thánh Gio-an muốn hiểu thế nào khi ngài nói về “trời mới”?

         Câu trả lời là thiên đàng theo thị kiến của Gio-an không phải mới mẻ, nhưng nó được hoàn hảo là vì chúng ta!  Mỗi lần thiên đàng có thêm một vị thánh, thì lại thêm một chút vinh quang.  Rồi khi vị thánh cuối cùng vào, thì khi ấy thiên đàng mới thực sự là “mới”, bởi vì Giáo Hội không tì vết cuối cùng đã sẵn sàng để đón chàng rể của mình.  Bạn có tưởng tượng được tất cả các vị thánh họp nhau lại không?  Ánh quang rực rỡ như thế, rồi tất cả mọi sự phản ánh vẻ rực rỡ cuối cùng từ Chúa Giê-su Vua!

         Nhưng chúng ta hãy trở lại với chính mình.  Chúng ta cũng là “mới”.  Như thánh Phao-lô đã viết, trong Chúa Ki-tô chúng ta là “thụ tạo mới:  cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2 Cô-rin-tô 5:17).  Dĩ nhiên chúng ta biết mình chưa sẵn sàng đón tiếp chàng rể.  Nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng chúng ta đã lãnh nhận, là phần đầu tư thứ nhất của chúng ta để được ở trong thiên đàng.  Vậy đang khi còn sống trên mặt đất này, chúng ta vẫn có thể cảm thấy gần giống như người thuê nhà đã đặt tiền cọc cho căn nhà của mình.  Chúng ta không chờ đợi nổi để về đó nữa rồi!

         Với những ý tưởng ấy, bạn cố gắng đừng chú tâm vào cái cũ khi bạn cầu nguyện hôm nay, nhưng vào cái mới.  Không, bạn chưa hoàn hảo.  Nhưng Chúa Giê-su thì chắc chắn đã hoàn hảo và Thánh Thần đang sống trong bạn!  Khi bạn đến thờ phượng Người, hãy để Người hé cho bạn thấy quê hương trên trời của bạn.  Hãy để cho thoáng nhìn này đem bạn ra khỏi thế giới với tin vui là mọi người đều có thể trở thành thụ tạo mới.  Bạn hãy nhớ:  cứ mỗi người vào thiên quốc là họ làm cho thiên quốc thêm huy hoàng hơn!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con đặc ân được thờ phượng trước ngai Cha!  Trong sự hiện diện của Cha, con được đầy tràn niềm vui.  Xin Cha tiếp tục hoạt động trong con, để con có thể lôi kéo thêm nhiều người vào trong cuộc tạo dựng mới của Cha”.