Thứ Năm tuần II sau Giáng Sinh
Suy niệm 1 Gio-an 3:11-21
Căn cứ vào điều
này, chúng ta biết được tình yêu là gì:
đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. (1 Gio-an
3:16)
Có khi
nào bạn đứng bên bờ hồ nước trong mát vào một ngày nóng bức rồi lấy can đảm để
nhảy xuống hồ không?
Đôi khi
cảm thấy thật khó thực hiện bước đầu tiên ấy, vì bạn biết rằng nước dưới hồ
cũng lạnh lắm. Có thể bạn thấy mình
trong trạng thái không quyết định được:
đứng trên bờ hồ, khó chịu vì cái nóng nực, nhưng lại không chắc có dám
nhảy xuống nước không.
Có thể
chúng ta cũng cảm thấy giống như vậy khi nghĩ về việc tái lập một mối tương
quan bị đổ vỡ. Bài đọc 1 hôm nay khích lệ
chúng ta hãy sửa chữa những mối tương quan này, nhưng điều ấy không luôn dễ
dàng đâu. Bạn muốn nhảy xuống để được
mát mẻ, nhưng nghĩ tới cái lạnh làm cho bước đầu khó thực hiện được. Có thể bạn cũng quá quen với cái khó chịu
trong mối tương quan bị thương tổn rồi, đến nỗi tốt hơn cứ để nguyên như vậy
đi.
Nhưng
đó có thực là điều bạn muốn không? Bạn
có muốn ở trong chia rẽ, mang theo gánh nặng của sự phân ly không? Rồi sẽ ra thế nào về những kỷ niệm bị tổn thương
do bất cứ điều gì đã gây nên xa cách?
Không nên để tình trạng như vậy.
Chúa Giê-su đã đến để chữa lành và tha thứ, không hẳn chỉ giữa Thiên
Chúa và chúng ta mà thôi, nhưng trong mọi mối tương quan giữa chúng ta với nhau
nữa.
Thánh
Gio-an còn đi xa hơn khi dạy chúng ta chúng ta phải biết rằng thánh giá của
Chúa Giê-su là chính tình yêu: chứng từ
của một người vô tội hy sinh mạng sống mình vì chúng ta (1 Gio-an 3:16). Rồi tình yêu ấy có sức mạnh làm tan chảy trái
tim chúng ta. Bởi vì chính khi Chúa
Giê-su hy sinh mạng sống vì chúng ta, thì Người có thể giúp chúng ta bỏ đi những
giận dữ, hận thù hoặc cay đắng chúng ta đang có đối với người khác.
Bạn hãy
bắt đầu từ đó. Hãy nghĩ đến một mối
tương quan cần được chữa lành. Bạn hãy cầu
nguyện cho người kia và xin Chúa thay đổi lối suy nghĩ của bạn về họ. Chúa có thể dẫn bạn làm một bước nhảy vọt,
thí dụ như gọi điện thoại cho người ấy và xin lỗi họ. Hoặc Chúa có thể xin bạn hãy từ từ bước xuống
nước hồ bằng cách cố gắng nghĩ tốt về họ.
Bất cứ điều gì Chúa xin bạn làm, bạn cũng đều cảm thấy như là khó khăn,
nhưng bạn hãy xin Chúa ban ơn can đảm để bạn thực hiện. Rồi bạn hãy nhớ, dòng nước tươi mát của tha
thứ đang chờ đợi bạn đấy!
“Lạy Chúa, xin giúp con tìm được bình an
trong mọi mối tương quan của con. Xin
ban cho con ân sủng và can đảm để lao mình tìm kiếm sự chữa lành”.