Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Suy niệm 1:1-18
Lúc khởi đầu đã
có Ngôi Lời.
(Gio-an 1:1)
Mừng
Năm Mới sắp tới! Hiện lúc này, người người
trên khắp thế giới đang hướng về phía trước mặt và đề ra những điều quyết định
cho năm mới. Còn bạn thì sao? Bạn có những chương trình gì đặc biệt
không? Thật là điều vui khi xét xem có
thể hoạch định những gì cho năm mới; việc
này tựa như đang để trước mặt một tấm vải bố còn trắng tinh để vẽ tranh vậy. Có lẽ bạn cảm thấy mình có thể phác họa một kế
hoạch cho năm 2017, dựa trên những mục tiêu bạn đưa ra hoặc trên tấm lịch.
Tuy
nhiên chẳng phải là điều thích thú sao nếu bạn thoáng nhìn vào những gì Chúa muốn
bạn thực hiện trong năm tới? Nhiều người
cầu xin lãnh nhận được một “lời chỉ dạy” để thực hiện. Họ cần một lời hoặc một câu mà Thánh Thần đem
đến cho tâm trí họ đang khi họ cầu nguyện hoặc đọc Kinh Thánh. Lời đó hoặc câu đó sẽ là dấu chỉ để họ nhận
ra kế hoạch Chúa dành cho họ và thánh ý Chúa muốn họ làm trong năm tới. Thí dụ:
Kiên nhẫn… Nghỉ ngơi… Hãy biết rằng
Ta ở bên con. Đây thực sự là những lời
người ta cảm thấy như Chúa Thánh Thần nói với họ ở trong tâm hồn. Dù những lời này chỉ là dấu hiệu nhỏ thôi, nhưng
chúng cũng là những hình tượng và mầu sắc được vẽ trên tấm vải bố của năm mới. Thường thì chúng trở thành những điểm hữu ích
giúp đỡ người ta trong những ngày tháng tới, rồi sẽ biến mất.
Một lời
cho năm mới dường ta như gặp được trong bài Tin Mừng hôm nay. Lúc khởi
đầu đã có Ngôi Lời (Gio-an 1:1). Ai
dám nói rằng Chúa Giê-su, Lời hằng sống của Thiên Chúa, sẽ không ban cho bạn một
lời của thiên quốc để bạn bắt đầu một năm mới?
Bạn nhớ đấy, thánh Gio-an đã viết rằng Chúa Giê-su rất ước ao đem ánh
sáng của Người đến trần gian, bằng cách đổ xuống tràn đầy chân lý và hết ân sủng
này đến ân sủng khác (1:16).
Vậy bạn
có muốn biết bí quyết để có được một lời cho năm mới không? Hãy cầu xin Chúa! Dễ thôi.
Bạn cứ cầu xin rồi thinh lặng.
Hãy lưu ý tới bất cứ lời, tư tưởng, hoặc câu nào chợt đến trong tâm trí
bạn. Đó có thể là từ Chúa mà đến, nhất
là nếu lời ấy làm cho bạn được bình an, hoặc hy vọng hay vui mừng. Hoặc bạn hãy dành chút thời giờ đọc chậm các
bài đọc Thánh lễ hôm nay. Hãy để ý một
câu đặc biệt nào Chúa soi sáng cho bạn.
Hoặc bạn hãy chờ đợi và xem Chúa sẽ ban cho bạn một lời nào đó, bằng
cách rút ra từ những chân lý trong các bài đọc Thánh lễ khi bạn tiếp tục giữ những
chân lý ấy trong tâm hồn, giống như họa sĩ vẽ tranh bằng những mầu sắc lấy từ tấm
bảng pha mầu của ông.
“Lạy Chúa, đâu là lời cho năm mới của con?”