Thứ Bảy sau Lễ
Tro
Suy niệm I-sai-a
58:9-14
Nếu ngươi gọi
ngày sa-bát là “niềm vui”…, nếu ngươi tôn trọng ngày đó mà tránh kiếm lợi,
tránh nói huyên thuyên, thì bấy giờ, ngươi sẽ được Đức Chúa làm niềm vui. (I-sai-a
58:13, 14)
Hôm nay
là ngày Thứ Bảy, tức ngày sa-bát của Do-thái.
Trên toàn thế giới, dân Ít-ra-en sẽ họp nhau lại để thờ phượng, nghe
Kinh Thánh dạy dỗ và nghỉ ngơi. Vậy tại
sao chúng ta, Ki-tô hữu, lại coi ngày Chúa Nhật là “ngày của Chúa”?
Việc tụ
họp để thờ phượng vào ngày Chúa Nhật bắt đầu hầu như ngay trong Giáo Hội sơ
khai và trở nên quen thuộc vào cuối thế kỷ 1.
Như chúng ta biết rõ, đó là vì có một số yếu tố quy tụ lại. Ngay khi Tân Ước bắt đầu được thành văn thì
Ki-tô giáo và Do-thái giáo đã mau chóng tách rời nhau. Nhiều người gốc dân ngoại không bị ràng buộc
với truyền thống Do-thái đã trở lại Ki-tô giáo.
Cho nên nhận một ngày mới đối với họ không nhất thiết là điều không thể
hiểu được. Nhưng tại sao lại là ngày
Chúa Nhật?
Nếu ta
trở lại với sách Sáng Thế, ngày Chúa Nhật được mô tả như bình minh của việc tạo
dựng. Đó là ngày thứ nhất khi Thiên Chúa
đem ánh sáng vào giữa bóng tối. Đó cũng
là ngày Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết, ngày mà cả bốn sách Tin Mừng đều làm
chứng. Cho nên các Ki-tô hữu tiên khởi
đã lấy hình ảnh ánh sáng phá tan đêm tối để diễn tả sự phục sinh của Chúa
Giê-su và việc chúng ta bước vào sự sống mới.
Đó là rạng đông của thời đại Giáo Hội, ngày bóng tối tội lỗi đã bị đánh
bại và cửa thiên đàng được mở ra. Quyền
lực của tội lỗi và mồ mả đã bị phá vỡ hai ngàn năm trước vào một ngày Chúa Nhật,
khi Chúa Giê-su sống lại khải hoàn.
Cuối tuần
này, khi bạn nghỉ ngơi theo nhịp sống hằng tuần với công ăn việc làm, học hành
hoặc những việc bổn phận khác, bạn hãy nhớ rằng Chúa đã hoàn tất công việc của
bao thời đại. “Khởi nguyên” Thiên Chúa
đã tạo thành vũ trụ. Nhờ Chúa Giê-su,
Người đã chuộc lại thế gian về với Người vào ngày thứ nhất trong tuần và tất cả
trong một ngày làm việc.
Vậy bạn
hãy hết sức cố gắng dành ra chút thời giờ để nghỉ ngơi với Chúa. Hãy để tình yêu và sự thánh thiện của Người
thúc giục bạn kính úy Chúa. Hãy để Người
làm cho khởi đầu của tuần lễ này được tràn đầy ánh sáng niềm vui của Người đối
với bạn. Bằng mọi cách và mọi ngày bạn
có thể cử hành ngày sa-bát, thì việc ấy sẽ trở nên niềm vui và bồi dưỡng tâm
trí bạn.
“Lạy Chúa, con vui mừng trong Chúa. Con xếp lại mọi việc bổn phận của con để nghỉ
ngơi với Chúa trong ngày sa-bát này”.