Thứ Bảy tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 15:1-3, 11-32

 

Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.  (Lu-ca 15:20)

 

          “Bố!”  Nghe tiếng gọi ấy, ông Tuấn nhìn lên và ngạc nhiên thấy Hùng, con ông, từ trong xe đang ló đầu ra cửa sổ gọi ông.  Đây có phải sự thật không?  Năm năm trước đây nó đã bỏ nhà đi mà không nói một tiếng, rồi cuối cùng phải sống lang thang ngoài đường phố, không nhà cửa và nghèo khổ.  Sau khi về sum họp với gia đình, thằng Hùng mới thú nhận là vì kiêu căng nên nó đã để quá lâu mới trở về.  Nó nói:  “Con không muốn trở về tay không”.  Nhưng mẹ nó trả lời:  “Đó chính là lúc con nên về nhà!”

          Giống như câu chuyện đứa con hoang đàng trong bài Tin Mừng hôm nay, những câu chuyện đoàn tụ giống như Hùng và ông Tuấn đều là những câu chuyện cảm động.  Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để sống trong sự hiệp nhất.  Cho nên hễ mỗi lần nghe lại câu chuyện người cha trong bài Tin Mừng hôm nay “chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để”, chúng ta vẫn luôn cảm thấy xúc động sâu xa (Lu-ca 15:20).

          Mặc dù có nhiều đứa con hoang đàng đã trở về sum họp với gia đình, nhưng còn rất nhiều đứa vẫn cảm thấy bị cô lập và xa cách.  Thêm vào đó, lại có nhiều “anh lớn chị lớn” đang phải phấn đấu với việc phải lựa chọn lòng thương xót thay vì cay cú và trả thù khi một người thân yêu đã tìm được can đảm để trở về nhà.

          Bất kể chúng ta đang ở đâu thì bài Tin Mừng hôm nay cũng thôi thúc chúng ta “hãy về nhà”.  Dù là chúng ta trở về với Giáo Hội hoặc trở về với một người thân yêu đã bị ruồng bỏ, thì Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta hãy tiến một bước để thực hiện việc hòa giải.  Đồng thời Chúa Giê-su cũng khuyến khích chúng ta hãy sống giống như người cha trong dụ ngôn và đón nhận lại những người đã trở nên xa cách với chúng ta.

          Hôm nay, bạn hãy thực hiện bước tiến ấy để tha thứ và đón nhận.  Đừng lo là bạn không thấy được kết quả ngay lập tức.  Trái lại, bạn hãy chú tâm đến việc để cho ơn Chúa trong mùa Chay này soi sáng cho bạn đến với nhau mỗi lúc gần hơn một chút.

 

          “Lạy Cha, xin Cha cho con thấy bước kế tiếp dẫn tới sự hiệp nhất và về ‘nhà’ mà Cha dành cho con”.