Thứ Năm tuần III mùa Chay
Suy niệm Lu-ca 11:14-23
Nếu tôi dùng ngón
tay Thiên Chúa mà trừ quỷ… (Lu-ca 11:20)
Dân
chúng kinh ngạc vì Chúa Giê-su đã biểu lộ quyền năng của Người. Làm sao Người có thể trừ được quỷ? Ma quỷ là kẻ thù mạnh mẽ và gan dạ của Thiên
Chúa cũng như dân Người. Vậy làm sao
Chúa Giê-su, một người giống như bao người khác, lại có thể chiến thắng được một
tên quỷ trong số của chúng? Cách duy nhất
để Người có được sức mạnh như thế là vì Người là một kẻ thừa hành của ma quỷ.
Bạn thử
tưởng tượng xem thật là vô lý khi lời tố cáo Chúa nghe giống như một cuộc xét
mình kỹ càng hơn. Xa-tan không làm công
việc chữa lành và phục hồi. Nó còn lo đi
chia cách và hủy diệt người ta. Không
đâu, đây phải là quyền năng Thiên Chúa
hành động. Chúa Giê-su khẳng định điều
này khi Người nói với những kẻ tố cáo Người.
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên
Chúa đã đến giữa các ông” (Lu-ca 11:20).
Triều Đại
Thiên Chúa! Triều Đại của Đấng luôn nhân
lành. Triều Đại của Đấng đã dựng nên mọi
sự trong tình yêu. Triều Đại của Đấng đã
tha thứ, an ủi và cứu chuộc. Đó là Vua của
bạn và Nước Người đã đến!
Thiên
Chúa không dấn thân vào một cuộc đấu tranh quyền lực với ma quỷ. Nhưng Người ở trên mọi sự, cho nên không sự
chống đối nào có thể đe dọa được Người và Nước của Người. Sức mạnh của Chúa là tuyệt đối, ý định của
Người trong sạch và kế hoạch Người dành cho chúng ta hoàn hảo. Thế thì tại sao Người lại phải sợ ma quỷ hoặc
bất cứ kẻ nào theo nó? Bạn hãy nhớ là mọi
kẻ thù của Chúa, thậm chí cả Xa-tan, cũng phải nép mình phủ phục trước mặt Người
(Thánh Vịnh 66:3).
Đoạn
Tin Mừng hôm nay cho thấy chúng ta có thể dễ dàng được cứu thoát khỏi cám dỗ của
ma quỷ. Nhưng với một điều kiện: chúng ta cần “họp lại” với Chúa Giê-su. Chúng ta cần liên kết với Chúa trong cầu nguyện,
và chúng ta cần liên kết với nhau trong tình đồng đạo, tình yêu và sự kính trọng. Chúa Giê-su hứa rằng khi hai hoặc ba người họp
nhau lại nhân danh Người, Người sẽ hiện diện (Mát-thêu 18:20). Vậy nếu bạn muốn càm nghiệm được ân sủng và tự
do của đời sống trong Triều Đại Thiên Chúa, hãy tìm đến với những anh chị em
trong giáo xứ. Hãy quen biết nhau. Hãy bắt đầu chia sẻ cuộc sống của bạn với họ. Hãy cầu nguyện cho nhau và nâng đỡ nhau. Rồi bạn sẽ thấy ma quỷ cao chạy xa bay.
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con
vào Nước Chúa! Con là của Chúa, lạy
Chúa, nên con tin rằng Chúa sẽ che chở con và dẫn dắt con hôm nay”.