Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:16-21

 

Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền.  Các ông hoảng sợ.  (Gio-an 6:19)

 

          Các môn đệ là những người đánh cá chuyên nghiệp.  Họ đã sống trên mặt biển và đã chứng kiến rất nhiều cơn giông bão.  Cho nên trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, họ biết phải làm gì khi một cơn bão táp nổi lên.  Họ có thể thay nhau chèo chống để bảo toàn sức lực.  Hoặc có lẽ họ quay vào bờ, không chống đỡ với sóng to gió lớn nữa.  Cho nên giông bão không phải là vấn đề.  Nhưng khi họ thấy Chúa Giê-su đang đi trên mặt nước sóng mạnh thì việc ấy trông thực là kinh hoảng!

          Tại sao?  Thật khó mà nói.  Nhưng dường như chắc chắn họ đã bắt đầu ý thức rằng Chúa không hẳn chỉ là một người làm phép lạ, là một bậc thầy xuất chúng.  Có lẽ họ không ngờ Chúa Giê-su sẽ can thiệp trong cơn giông bão, vì Người đã ở lại để cầu nguyện.  Thấy Chúa đi trên mặt nước, rồi còn đưa họ sang bờ bên kia cách lạ lùng đã khiến họ sững sờ.  Họ đối diện với quyền năng Thiên Chúa của Chúa Giê-su trên thiên nhiên.

          Chúa Giê-su biết các môn đệ có dư khả năng để chống đỡ cơn bão tố.  Nhưng Người muốn họ hiểu biết một điều mới mẻ về căn tính của Người.  Chúa muốn cho họ thấy Người lo lắng cho từng tình huống trong cuộc sống của họ, ngay cả những tình huống họ có thể tự sức mình giải quyết được!  Vậy Người đi trên mặt nước đến với họ là một bằng chứng về quyền năng của Người và Người đem họ sang bờ bên kia an toàn là bằng chứng Người chăm sóc họ.

          Bạn hãy để ý đến lời Chúa nói với các môn đệ:  “Thầy đây mà, đừng sợ” (Gio-an 6:20).  Người không muốn làm họ hoảng sợ hoặc trách mắng họ vì họ không có lòng tin.  Người muốn làm yên đi những sợ hãi của họ.  Người muốn họ biết Người rõ hơn để họ tin tưởng Người sâu xa hơn.

          Chẳng phải Chúa Giê-su không đáng tin tưởng sao?  Tình yêu của Người còn đi xa hơn cả việc tha thứ tội lỗi chúng ta.  Người yêu thương chúng ta rất nhiều đến nỗi muốn can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc sống chúng ta.  Người không chỉ muốn làm người thợ sửa chữa thiêng liêng của chúng ta để giúp đỡ chúng ta trong những tình huống không thể giải quyết.  Nhưng Người còn muốn làm một người bạn của chúng ta, một người bạn chia sẻ với chúng ta mọi thăng trầm cuộc sống.  Quả thực đây là một Đấng Cứu Độ tuyệt vời!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con thấy Chúa luôn ở với con.  Xin Chúa cho con được vui mừng vì hôm nay có Chúa hiện diện”.