Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Suy niệm Mát-thêu 28:8-15
Về báo cho anh em
của Thầy.
(Mát-thêu 28:10)
Ha-lê-lui-a! Chúa Ki-tô đã sống lại!
Đó là
những ý tưởng đến với chúng ta khi chúng ta nghĩ về Chúa Nhật Phục Sinh. Nhưng bạn thử đặt mình vào trường hợp các môn
đệ Chúa khi họ thức dậy sáng hôm ấy.
Chúa Giê-su Na-da-rét, thầy và bạn hữu của họ, vừa mới chịu chết đau đớn
trong tay quân lính Rô-ma. Chẳng lạ gì họ
phải ẩn mình trong nhà! Họ lo sợ có thể
tới phiên họ bị bắt.
Nhưng bạn
hãy nhớ lại những lời đầu tiên thiên thần nói với các phụ nữ, khi họ đến và thấy
ngôi mộ trống, rằng: “Này các bà, các bà
đừng sợ!… Mau về nói với môn đệ Người…” (Mát-thêu 28:5, 7). Bạn hãy nhớ lại khi họ gặp Chúa Giê-su trên
đường về, Người cũng bảo họ: “Chị em đừng
sợ! Mau về báo cho anh em của Thầy để họ
đến Ga-li-lê”, nơi Chúa sẽ tỏ mình ra cho họ (28:10).
Chúa
Giê-su muốn nói với bạn cùng một điều ấy khi chúng ta bước vào mùa Phục
Sinh. Vậy bạn hãy dùng trí tưởng tượng
và hãy lắng nghe Người khuyên nhủ:
“Hãy mau đi! Có thể con không ẩn mình để tránh chính quyền
đe dọa mạng sống con, nhưng con đang cảm thấy bị ám ảnh do nỗi tủi hổ và hối tiếc
về tội lỗi quá khứ. Thầy đã sống lại và
Thầy đã chiến thắng sự sợ hãi và mặc cảm tội lỗi. Cho nên con hãy đến với Thầy trong bí tích
Hòa giải và để Thầy giải thoát con”.
“Hãy mau đi! Có lẽ tương lai của con xem ra như ảm đạm. Nhưng đó không phải là cách Thầy nhìn. Thầy có một kế hoạch cho đời con, một kế hoạch
để chăm sóc và nâng đỡ con. Vậy con hãy
đến với Thầy. Con hãy đưa mắt nhìn lên
trời. Hãy nhớ rằng Thầy chăm sóc cho con
thậm chí hơn cả cho mọi vì sao trên bầu trời.
Hãy đến và để Thầy chỉ cho con thấy một tương lai đầy hy vọng”.
“Hãy mau đi! Con đừng nấn ná ở lại nghĩa trang, nơi
Ma-ri-a Mác-đa-la đã đến mộ Thầy. Đừng ở
lại trong những tội lỗi giữ Thầy ở đấy.
Đừng, nhưng hãy đến với Thầy, Đấng Cứu Độ đã phục sinh, và hãy lãnh nhận
ơn cứu chuộc mới Thầy đem lại cho con.
Hãy để Thầy giúp con xác tín rằng không gì có thể tách con ra khỏi tình
yêu của Thầy”.
“Hãy mau đi! Bất cứ khi nào con cảm thấy quá lo lắng hoặc
chán nản, hãy nhìn lên thập giá của Thầy, rồi tự nhủ rằng ‘Chúa Giê-su đã chết
cho tôi. Tôi là một tạo vật mới và tôi
thuộc về Người’. Hãy lập đi lập lại điều
ấy, và hãy xem Thầy cất đi các gánh nặng của con”.
Hôm nay
và ngay bây giờ, bạn hãy mau đến gặp Chúa và để Người nâng tâm hồn bạn lên!
“Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa đã sống lại
vinh hiển. Lạy Chúa, con chạy đến với
Chúa hôm nay. Xin cho con được chia sẻ
chiến thắng của Chúa”.