Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 3:1-10
Cái tôi có, tôi
cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô
người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi. (Công Vụ Tông Đồ 3:6)
Bạn thử
tưởng tượng mình đang dọn dẹp căn nhà của một người họ hàng già lão và bạn khám
phá ra một bức tranh phủ đầy bụi, nhưng đó lại là một tác phẩm giá trị của họa
sĩ Renoir! Bạn xếp nó vào một chỗ đã khá
lâu mà không nhận ra nó, rồi bất ngờ khi bạn nhìn bức tranh ấy với một cặp mắt
mới, bạn mới ý thức được đó là một bức tranh vô giá.
Câu
chuyện này tương tự như những gì đã xảy ra trong bài đọc 1 hôm nay. Hằng ngày khi lên Đền Thờ cầu nguyện, hai ông
Phê-rô và Gio-an vẫn đi qua “Cửa Đẹp” mà các học giả tin rằng nó đã được chạm
trổ bằng đồng và vàng trông rất đẹp (Công Vụ Tông Đồ 3:2). Tuy nhiên hai ông cũng đi ngang qua người ăn
xin què quặt vẫn ngồi ở chân cổng này.
Dường như trước đây hai ông chẳng bao giờ để ý tới người này. Chắc người ăn xin này chẳng là gì cả so với
những quang cảnh xung quanh.
Nhưng
vì lý do nào đó, Chúa Thánh Thần đã quyết định mở mắt cho Phê-rô và Gio-an nhận
ra người què này trong một ngày đặc biệt khi hai ông đi qua. Các ông cảm thấy bị lôi cuốn nhìn vào người ấy
và mời gọi người ấy lãnh nhận sự chữa lành.
Rồi phản ứng trước phép lạ, người ăn xin này đã phấn chấn đến nỗi mọi
người quanh đó đều nhận ra anh và thấy anh thật là cao quý. Tóm lại, Thiên Chúa sẽ chẳng thực hiện phép lạ
nếu người ăn xin này không có giá trị nào cả!
Vẻ đẹp
của thế giới luôn ở trước mắt chúng ta và chúng ta luôn phải biết quý trọng. Tuy nhiên Chúa cũng muốn chúng ta hãy mở mắt
để nhận ra những kho tàng bị che phủ ẩn giấu quanh ta. Người muốn dạy chúng ta nhìn vào những người
chúng ta vẫn ngang qua hằng ngày để thấy họ cao quý thế nào trước mặt
Chúa. Rồi Chúa dạy như thế không phải chỉ
để chúng ta ngưỡng mộ những người ấy mà thôi, mà còn để chúng ta đối xử với họ
theo phẩm giá họ đáng được đối xử. Bạn
hãy tưởng tượng ra việc chữa lành, phục hồi và bình an mà chúng ta có thể mang
lại cho thế giới khi chúng ta nhìn vẻ đẹp và vinh quang hiện diện trong từng
người sống chung quanh chúng ta.
“Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết người ta
đáng quý trọng trước mặt Chúa. Xin Chúa
cho con được đầy tràn tình yêu và lòng cảm thông của Chúa. Xin ban cho con ơn can đảm để mang tình yêu
Chúa đến với người khác”.