Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 11:19-26

 

Có mấy người gốc Sýp và Ky-rê-nê;  những người này khi đến An-ti-ô-ki-a, đã giảng cho cả người Hy-lạp nữa.  (Công Vụ Tông Đồ 11:20)

 

          Chị Diệu Xuân đã trở về với Giáo Hội sau một ít năm bỏ đạo.  Khi bắt đầu cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa nhờ cầu nguyện và suy gẫm Kinh Thánh, chị bắt đầu tìm cách nói cho người khác biết về Chúa Giê-su và những thay đổi Chúa có thể thực hiện nơi đời sống họ.  Ai cũng nghe chị, trừ Thiên Nga.  Diệu Xuân giải thích:  “Tôi không nghĩ cô ấy mở tâm hồn đón nhận.  Cô ấy không khi nào tỏ ra chút quan tâm đến tôn giáo”.

          Nhưng rồi một ngày kia Thiên Nga kéo riêng Diệu Xuân ra và hỏi chị:  “Có gì vậy? Tôi thấy chị bình an hơn và kiên nhẫn hơn trước kia rất nhiều.  Cũng dễ thương hơn nữa.  Tại sao thế?”  Bỡ ngỡ vì lời mở đầu bất ngờ này, Diệu Xuân đã chia sẻ câu chuyện của chị.  Chia sẻ ấy không phải là một trình bày Tin Mừng cách chải chuốt, nhưng là hạt giống đã được ươm trồng. Ít tháng sau, Thiên Nga quyết định bắt đầu đi nhà thờ và tự mình tìm kiếm Chúa.

          Mấy người “gốc Sýp và Ky-rê-nê” trong bài đọc 1 hôm nay đã mở mắt ra đón nhận một cơ hội bất ngờ để rao giảng Tin Mừng.  Các người Do-thái nói tiếng Hy-lạp chẳng khi nào nghĩ tới việc rao giảng Chúa Ki-tô cho bất cứ ai ngoài đồng bào Do-thái của họ.  Tuy nhiên khi tới An-ti-ô-ki-a, họ đã tiến một bước nhảy vọt là đến gặp gỡ những người dân ngoại trong thành phố.  Có lẽ họ đã nhận ra một cơn đói thiêng liêng nơi những người “Hy-lạp” đang thờ phượng trong các ngôi đền ngoại giáo.  Có thể họ lý luận rằng điều gì tốt cho người Do-thái cũng có thể tốt cho người dân ngoại.  Có lẽ một số người giống như chị Thiên Nga đã đến với họ!  Dù là gì đi nữa thì họ cũng gồng mình đến với nhưng người trước đây họ đã làm ngơ.  Cho nên chúng ta chỉ có thể vui mừng vì họ đã theo tiếng gọi của Thánh Thần và không ngăn cản bất cứ ai đón nghe Tin Mừng.

          Chung quanh chúng ta biết bao người đang mong đợi được nghe biết về tình yêu Thiên Chúa.  Bạn đừng để sót một ai nhé!  Họ là những người có thể bạn biết hoặc lạ mặt chúng ta gặp đang khi chờ đợi tại những quầy hàng.  Cho nên bạn hãy quyết định tỏ ra dễ thương và thân thiện với càng nhiều người càng tốt, bởi vì bạn đâu biết họ đang khao khát Chúa.  Đôi khi bạn chỉ thấy như là dửng dưng hay thù địch, nhưng có thể có điều gì đó sâu xa hơn nữa.  Cứ xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt, bắt đầu nói chuyện với họ rồi xem câu chuyện đưa tới đâu.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa dạy con biết chia sẻ tình yêu Chúa với những người chung quanh, bất kể họ tỏ ra khác biệt như thế nào”.