Thứ Ba tuần V mùa Chay

 

Suy niệm Dân số 21:4-9

 

Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.  (Dân số 21:8)

 

          Câu chuyện dân Ít-ra-en kêu trách và bị trừng phạt do rắn độc cắn chỉ là một giữa nhiều câu chuyện trong Cựu Ước cho thấy cuộc sống tại hoang địa thật là khó khăn.  Những tai họa Thiên Chúa dùng để thuyết phục vua Pha-ra-ô buông cho dân Người ra đi phải là dứt điểm, chẳng kém gì việc vượt qua Biển Đỏ kết thúc tình trạng nô lệ để được sống tự do.  Dân Ít-ra-en là những người được hưởng nhờ nhiều cuộc biểu lộ quyền năng Thiên Chúa, cho nên bạn có thể hiểu được sự bối rối của họ trước “tai họa” dường như Thiên Chúa cũng muốn trút xuống trên đầu họ nữa.  Ở Ai-cập, Thiên Chúa đã sắp đặt mọi sự để Người có thể đem họ về Đất Hứa an toàn.  Nhưng bây giờ mọi sự xem ra đã hoàn toàn khác rồi.

          Qua những sách Xuất Hành, Lê-vi và Dân số, chúng ta thấy cuộc hành trình về Đất Hứa rất là khó khăn, chưa kể do những khắc nghiệt của vùng đất sa mạc.  Khó khăn bởi vì cuộc hành trình ấy đòi người ta phải hoàn toàn cộng tác với Thiên Chúa.  Quả là một thách đố một khi dân chúng nghĩ rằng Thiên Chúa không muốn lo lắng giải quyết mọi khó khăn của họ!  Cũng thật hết sức ngạc nhiên khi khám phá ra rằng họ cần phải dẹp bỏ đi những than trách, cùng nhau hành động và vâng theo những giới răn của Thiên Chúa.

          Giống như dân Ít-ra-en, chúng ta cũng phải đối phó với thử thách khó khăn, những gian nan đòi người ta phải tín thác sâu xa và cộng tác với Thiên Chúa.  Vậy thì chúng ta, chúng ta đối phó với những gian nan như thế nào?  Chúng ta có đánh mất niềm hy vọng, mất kiên nhẫn, có lẽ còn kêu ca than trách nữa không?  Hoặc chúng ta có nhìn lên thánh giá và đứng vững trong đức tin vào lòng nhân lành của Thiên Chúa và vào chiến thắng Người đã đem lại cho chúng ta không?

          Mỗi khi bạn thấy mình bị thử thách do cuộc sống trong thung lũng đầy nước mắt, bạn hãy nhớ lại bài đọc này.  Bạn hãy giương cao thánh giá Chúa Ki-tô và tin vào quyền năng của thánh giá.  Chúa Giê-su muốn nâng chúng ta dậy, bất kể bạn đang thấy mình như thế nào lúc này, rồi Người làm cho bạn được tràn đầy niềm vui của vương quốc Người.  Người là Thiên Chúa chữa lành muốn cho bạn nhận được sự chữa lành vĩ đại nhất:  đó là được giải thoát khỏi tình trạng thiếu vắng đức tin, để bạn có thể tin vào lòng nhân lành và kế hoạch toàn hảo của Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con đặt lòng tin vào chiến thắng Chúa đã đem lại cho con từ trên thập giá.  Xin Chúa giúp con luôn hướng mắt vào Chúa”.