Thứ Sáu tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 48:17-19

 

Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích.  (I-sai-a 48:17)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang được thụ huấn với Bill Gates về máy điện toán, hoặc với Serena Williams về quần vợt, hay với Gordon Ramsay về nấu ăn.  Thật là tuyệt vời phải không?  Đúng, nhưng bạn còn có một điều tuyệt vời hơn nữa, đó là thụ huấn với Thiên Chúa toàn năng, Đấng cao cả hơn hết mọi nhà chuyên môn.  Người hứa dạy dỗ bạn, không những về những gì bạn ưa thích, mà còn về cách sống làm sao cho tốt nhất.  Bạn có Đấng thông biết mọi sự và là nguồn mạch mọi chân lý làm gia sư cho bạn!

          Nếu Thiên Chúa là thầy dạy của bạn thì Kinh Thánh là sách giáo khoa thứ nhất và tốt nhất Người sẽ sử dụng.  Sách này tóm lược đức khôn ngoan, hiểu biết và lề luật của Người.  Và đó cũng là một giao ước nói lên mối tương quan đã được tái lập với Người nhờ thập giá.  Trong mọi lãnh vực đức tin và luân lý, sách ấy không khi nào sai lầm.  Lại nữa, vì được linh hứng do Chúa Thánh Thần, Sách Thánh là lời hằng sống Thiên Chúa dùng để nói trực tiếp và riêng tư với tâm hồn chúng ta.

          Vậy bạn hãy đọc Kinh Thánh nhé.  Hãy ngưng đọc khi bạn cảm thấy tâm hồn bạn dậy lên niềm hy vọng hay khát khao.  Hãy dừng lại khi một câu hỏi hiện lên trong tâm trí bạn, rồi bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn tìm ra câu trả lời.  Hãy để cho những giáo huấn của Giáo Hội hướng dẫn bạn khi bạn thấy bối rối lẫn lộn.  Hãy chú tâm đến những tư tưởng kết nối nhau khi bạn đọc;  có thể đó là từ nơi Chúa.  Khi một điều gì đó xem ra tốt quá đến nỗi không tin nổi, bạn hãy đọc đi đọc lại cả trăm lần, nếu cần, cho tới khi nào bạn xác tín được lòng nhân lành của Chúa.  Bạn hãy tin là Chúa có thể làm lóe lên sự hiểu biết và dẫn dắt cho cuộc sống bạn nhờ chỉ một câu Kinh Thánh thôi.

          Mùa Vọng là thời gian tuyệt hảo để bạn tiến sâu hơn, xa hơn và thậm chí cùng đi thật xa với Chúa.  Đó có thể là thời gian học hỏi, cảm nghiệm hoa trái đang phát triển khi bạn dành thời giờ để suy niệm lời của Thầy chí thánh.  Đó cũng có thể là thời gian để cảm nghiệm được nhiều hơn sự sống mà Chúa Giê-su đã sinh ra để ban cho bạn.

          Thiên Chúa đang sẵn sàng và chờ đợi dạy dỗ bạn.  Người đang sẵn sàng xóa bỏ đi mọi mặc cảm tội lỗi và sợ hãi ám ảnh bạn.  Vậy bạn hãy đến với Chúa và hãy lãnh nhận những chỉ giáo tuyệt diệu của Người!

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con biết lối đi của Cha và dạy con đường nẻo của Cha.  Xin Cha dẫn dắt con bước đi trong chân lý Cha và hôm nay xin Cha dạy dỗ con”.