Thứ Bảy tuần IV mùa Vọng

Ngày 24 tháng 12

 

Suy niệm Lu-ca 1:67-79

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối.  (Lu-ca 1:78-79)

 

          Ebenezer Scrooge, nhân vật chính trong cuốn chuyện A Christmas Carol của văn hào Charles Dickens, là một người hận đời, cay đắng, rất ghét ngày lễ Giáng Sinh.  Nhưng ông lại có một cuộc thay đổi tâm hồn vào tối vọng Giáng Sinh, khi ông được ba vị thần cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu ông không thay đổi lại đời sống.  Khi thức dậy, Scrooge là một người khác hẳn trước đây:  “Tôi nhẹ nhàng giống như chiếc lông.  Tôi hạnh phúc tựa một thiên thần… Tôi lảo đảo giống như một người say rượu.  Chúc mọi người một lễ Giáng Sinh vui vẻ!”

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Da-ca-ri-a cũng được thay đổi.  Ông bật tiếng nói lần đầu tiên sau những tháng bị câm vì nghi ngờ lời sứ thần tiên báo rằng ông sẽ có một đứa con trai.  Ông Da-ca-ri-a luôn là một người thánh thiện, nhưng hình như ông đã không mấy tin rằng Thiên Chúa sẽ can thiệp vào cuộc đời ông.  Bây giờ thì ông nói tiên tri, ngợi khen Chúa và cho mọi người biết về Đấng Mê-si-a sắp đến cũng như về con trai của ông là người sẽ dọn đường cho Chúa.

          Bạn đã sẵn sàng đón Giáng Sinh chưa?  Hoặc có lẽ câu hỏi tốt hơn    sẽ là Bạn có tin rằng Thiên Chúa vẫn có thể hành động trong đời bạn không?  Có lẽ bạn chỉ đang chờ đợi một ngày lễ nghỉ, nhưng đó không phải là lối suy nghĩ của Thiên Chúa.  Người muốn chúc phúc cho bạn.  Người muốn cho bạn thấy Người là Cha trên trời và Người chăm sóc bạn.  Người muốn ban cho bạn một đức tin biết chờ đợi.

          Vậy khi tham dự Thánh lễ đêm nay hoặc ngày mai, bạn hãy hướng về Chúa với ý thức hy vọng và chờ đợi.  Chẳng khi nào là chậm trễ để phép lạ xảy ra.  Bạn cứ hỏi ông Ebenezer Scrooge, hoặc hỏi ông Da-ca-ri-a thì biết.  Bạn cứ bước tới và xin Chúa làm phép lạ cho riêng bạn.  Phép lạ đó có thể là việc chữa lành cho bạn hoặc cho người bạn yêu thương.  Phép lạ có thể là ân sủng giúp bạn thắng vượt một khó khăn trường kỳ nào đó.  Bạn đừng e ngại;  cứ cầu xin điều nào đó mà bạn nghĩ là không thể được.  Thiên Chúa sẽ không quản ngại đâu.  Đúng vậy, Thiên Chúa thích trông thấy con cái Người đến với Người trong đức tin.  Hãy để cho tầm quan trọng của biến cố Chúa Giê-su giáng trần giúp bạn mạnh dạn và tự tin.

          Đấng Mê-si-a sắp đến, và sẽ không có gì giữ nguyên như cũ được đâu!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa  vì Chúa đã đến sống giữa chúng con.  Chúa sinh ra có nghĩa là cuộc đời con không thể và không được giữ nguyên như trước!”