Thứ Tư tuần IV mùa Vọng

Ngày 21 tháng 12

 

Suy niệm Lu-ca 1:39-45

 

Người con em cưu mang cũng được chúc phúc.  (Lu-ca 1:42)

 

          Từ những con rắn độc tới những con mèo trong xóm, loài vật đều có những phương cách          tự vệ.  Chúng dùng răng, móng và cả đến mùi hôi thối để xua đuổi những kẻ tấn công chúng.  Loài người cũng có những cách để tự vệ.  Khí giới, xây tường và những quân đội được huấn luyện là một số thí dụ cụ thể.  Chúng ta cũng có những bảo vệ thuộc phạm vi cảm xúc phải không?  Tuy nhiên nếu nhìn vào các bài đọc hôm nay, bạn sẽ thấy một Thiên Chúa đến với chúng ta qua một trong những đường lối ít tự vệ nhất:  Người đến như một hài nhi.

          Dĩ nhiên Chúa Giê-su có thể đến như một dũng tướng oai hùng, một bậc thánh nhân khôn ngoan hoặc một ông vua uy nghi.  Nhưng Người đã không làm thế.  Người đến như một hài nhi để Người có thể trải qua những giai đoạn phát triển và trưởng thành mà trở nên cái phao cứu vớt mọi người.  Chúa đã đến trong khó nghèo để cho chúng ta thấy rằng mọi người dù thân phận thế nào thì cũng đều quan trọng trước mặt Chúa.  Người không những đến vì những người giàu có và quyền thế, những người có học thức hoặc đầy ảnh hưởng, mà Người còn đến để đón nhận mọi người, kể cả bạn nữa.

          Yêu thương là cái liều không thể tưởng tượng nổi phải không?  Chúa Giê-su đã đánh bài liều, không phải chỉ khi Người sinh ra.  Nhưng Người còn tiếp tục con đường khiêm tốn dễ bị tổn thương cho đến chết trên thập giá.  Thậm chí hôm nay Người đến với chúng ta trong những cách thức rõ ràng dễ bị tổn thương như:  trong những người nghèo khổ thiếu thốn và trong hình thức giản dị là bánh và rượu.  Chúng ta quả là có giá trị đối với Người!

          Ngay bây giờ khi bạn đọc những dòng chữ này, Chúa Giê-su đang đứng trước mặt bạn.  Người mời gọi bạn hãy đáp lại việc Người bị tổn thương bằng cách chính bạn hãy trở nên dễ bị tổn thương, bằng cách mở tâm hồn để Người bước vào.  Bạn hãy đón tiếp Chúa trong sự nhỏ bé và khiêm nhường của Người.

          Các hài nhi không nhìn thấy những lộn xộn bừa bãi chung quanh chúng;  chúng không lên án hoặc chỉ trích ai.  Chúng không tự vệ và nghi ngờ về bạn đâu.  Chúng chỉ muốn yêu và được yêu thương.  Có lẽ đó là lần đầu tiên hoặc lần thứ mấy trăm rồi.  Vậy bạn hãy dẹp bỏ mọi cách tự vệ và hãy trở nên dễ bị tổn thương vì Chúa Giê-su, giống như Người đã trở nên dễ bị tổn thương vì bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa giúp con mở lòng đón nhận Chúa, như Chúa đã mở lòng đối với con”.