Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Suy niệm Mát-thêu 2:1-12

 

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở.  (Mát-thêu 2:9)

 

          Chắc chắn các nhà chiêm tinh không phải là những người đầu tiên đã theo dõi những ngôi sao.  Các thủy thủ ngày xưa từng sử dụng các vì sao để giao thông trên đường biển.  Về các ngôi sao, người Hy-lạp và Ba-tư cũng như Ai-cập đã có những câu chuyện cao quý và những tiên đoán tương lai.  Các thi sĩ thì kêu cầu những vì sao giúp đỡ họ đi tìm tình yêu.  Tuy nhiên ngôi sao ở đây thì khác.  Ngôi sao này đã hướng dẫn các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến với một bác thợ mộc khiêm nhường, người vợ của bác và… Con Thiên Chúa.

          Chẳng phải là tuyệt vời hay sao nếu như một vì sao sáng ngời dẫn đường chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giê-su?  Khi ấy cuộc sống sẽ giản dị hơn phải không?  Chúng ta đang nghe rất nhiều tiếng nói khác nhau và thấy bao nhiêu là đường nẻo trước mắt, vậy làm sao biết được đâu là đúng con đường?

          Quả thực Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một điều gì đó còn tốt hơn cả một vì sao:  đó là Chúa Thánh Thần, “Thần khí sự thật” (Gio-an 16:13).  Người không phải là một vì sao ở xa tắp, nhưng là chính Thiên Chúa, hằng sống và đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta.  Vậy chúng ta hãy học cách lắng nghe Người.

          Một cách học quan trọng là nhờ Kinh Thánh.  Vượt xa mọi câu chuyện và mọi giáo huấn, Kinh Thánh là “sống động và hữu hiệu” (Do-thái 4:12).  Điều này có nghĩa là Thánh Thần có thể đem một đoạn Kinh Thánh đã được viết hằng ngàn năm trước để làm cho nó sống động đối với bạn.  Người có thể cho bạn thấy tình yêu Thiên Chúa sâu xa hơn, có thể hướng dẫn bạn hoặc an ủi bạn trong lúc bị thử thách.

          Vậy hôm nay bạn hãy cố gắng lắng nghe Chúa Thánh Thần.  Hãy lấy một bài đọc của Thánh lễ hôm nay để đọc chậm chậm và trong tâm tình cầu nguyện.  Bạn hãy cố gắng làm im bặt đi những chia trí và hãy chú tâm vào Chúa Giê-su.  Bạn hãy xem có điều gì trong bài đọc nói riêng cho bạn không.  Nếu là một tư tưởng tốt đẹp và khích lệ, thì đó có thể là của Chúa Thánh Thần!  Bạn hãy ở lại với tư tưởng ấy trong chốc lát, rồi xem Chúa Thánh Thần sẽ mở tâm hồn bạn để đón nhận Chúa Giê-su nhiều hơn một chút.

          Bạn hãy nhớ, mục đích của Chúa Thánh Thần không phải là dạy bạn phải làm từng công việc thường ngày như thế nào.  Nhưng mục đích của Người là muốn giúp bạn nhận biết Chúa Giê-su, thậm chí ở những nơi bạn không ngờ nhất, giống như các nhà chiêm tinh đã nhận biết Chúa Hài Nhi.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã dẫn dắt con.  Xin Chúa giúp con bước theo sự hướng dẫn của Chúa hôm nay”.